Hình ảnh người cha nghèo nhịn đói lặng nhìn 2 con ăn gà rán khiến dân mạng xúc động



Ánh mắt hạnh phúc của người cha nghèo lặng lẽ nhìn các con ăn ngon lành đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều người, vì dường như với anh thì chỉ cần con mình vui vẻ cũng đủ khiến anh quên đi bao buồn phiền, vất vả trong cuộc sống.



Hình ảnh người đàn ông khắc khổ ngồi bên con trong cửa hàng đồ ăn nhanh đã khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: leggo)

Những ngày gần đây, câu chuyện về người đàn ông với gương mặt khắc khổ chỉ ngồi bên, lặng lẽ nhìn các con thưởng thức món gà rán yêu thích trong quán ăn, đã gây chú ý mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Điều để lại ấn tượng sâu sắc là ánh mắt hạnh phúc của anh khi được nhìn các con ăn ngon lành, và dường như, với anh thì chỉ cần con mình vui vẻ cũng đủ khiến anh quên đi bao buồn phiền, vất vả trong cuộc sống.

Người bố tuyệt vời trong câu chuyện cảm động ấy tên là Arebuabo, 38 tuổi, hiện đang sống tại Manila, Philippines. Anh Arebuabo bị khuyết tật một phần, và không thể nói năng lưu loát sau một trận đột quỵ vào 4 năm trước. Không thể đi làm, anh Arebuabo càng trở nên tuyệt vọng khi vợ rời bỏ. Khi rời đi, người vợ này đã đưa cả 2 cô con gái nhỏ đi theo.

Dù đã rất cố gắng thương lượng với vợ nhưng không thành, vậy nên, cuối cùng anh Arebuabo đã phải nhờ đến pháp luật để giành lại quyền nuôi 2 con. Hiện, người cha đơn thân vẫn ngày ngày nỗ lực chăm con nhờ số tiền kiếm được từ công việc trong 1 cửa hàng tiện lợi và tiền hỗ trợ hàng tháng do chính phủ Philippines cấp cho người nghèo.



Người đàn ông mang đến cho cả thế giới một câu chuyện xúc động về tình cha con. (Ảnh: scoop)

Vì điều kiện kinh tế không cho phép nên anh đã phải dành dụm và quyết tâm lắm mới có thể đưa 2 cô con gái nhỏ, là Rose Ann (8 tuổi) và Rose May (6 tuổi) đi ăn một bữa gà rán trong cửa hàng đồ ăn nhanh “sang chảnh” tại Manila. Được thưởng thức món ăn khoái khẩu, 2 cô bé không giấu nổi niềm vui sướng cùng ánh mắt rạng rỡ hạnh phúc. Trong khi đó, dù rất đói nhưng vì muốn tiết kiệm tiền nên anh Arebuabo chẳng dám mua thêm một suất gà cho bản thân.



Hai cô con gái đã có một bữa ăn ngon lành trong cửa hàng gà rán. (Ảnh: scoop)

Chứng kiến hình ảnh xúc động ấy, một người khách có mặt trong cửa hàng khi đó, đã chụp ảnh và đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội. Vì quá cảm động trước hình ảnh của 3 bố con nên anh muốn cho mọi người thấy dù nghèo khó ra sao thì tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái luôn là điều thiêng liêng, quý giá nhất.



Bức ảnh được đăng tải lên mạng xã hội và đã nhận được nhiều quan tâm từ phía dư luận. (Ảnh: scoop)

Anh Arebuabo có chia sẻ rằng, việc anh đưa 2 cô con gái tới cửa hàng đồ ăn nhanh nổi tiếng ăn món gà rán yêu thích là để chúc mừng Rose May hoàn thành chương trình học mầm non.

Hiện, anh Arebuabo đang sống trong một khu ổ chuột ở Manila. Vì không có tiền nên 3 cha con phải sống tạm bợ trong 1 căn phòng chật hẹp, ẩm thấp rộng có 4m2 và được làm từ những tấm sắt, tấm ván tạm bợ.



Đây là khu vực sinh sống của những người dân nghèo. (Ảnh: scoop)



Cả không gian sống của 3 cha con gói gọn trong căn phòng nhỏ xíu thiếu ánh sáng. (Ảnh: scoop)


Được biết, để có tiền chăm lo cho 2 con, mỗi sáng, anh Arebuabo thường dậy từ 5h đi bán hàng. Cả nguồn sống của gia đình phụ thuộc vào quầy hàng bán đồ ăn vặt của người cha gầy gò, ốm yếu. Với công việc này, mỗi ngày, anh Arebuabo kiếm được khoảng 40.000 đồng đến 80.000 đồng. Ngoài ra, mỗi tháng, anh cũng nhận được khoảng 900.000 đồng khoản tiền trợ cấp từ chính phủ.



Gian hàng bán đồ ăn vặt của người cha nghèo. (Ảnh: scoop)

Vì đã từng lớn lên chỉ có cha vậy nên anh Arebuabo hiểu hơn ai hết thiệt thòi mà những đứa trẻ chỉ có cha hoặc mẹ phải chịu đựng, vậy nên, anh muốn bù đắp và dành tình yêu thương vô bờ bến cho những cô con gái của mình.

Đây thực sự là câu chuyện lấy nước mắt của biết bao độc giả, khi người cha ấy, dù nghèo khó đến đâu cũng muốn chứng minh cho vợ cũ và cả thế giới biết rằng, anh vẫn sẽ là người cha tốt, người cha có thể lo toan chu tất cho 2 con gái nhỏ của mình.

Theo yan