Khách sạn Hoàng gia Hachijo hoang tàn sau 11 năm bị lãng quên


Khách sạn Hoàng gia Hachijo một thời tráng lệ, lớn nhất Nhật Bản nhưng nay chẳng có lấy một vị khách nào, sân vườn cỏ mọc um tùm



Khách sạn Hoàng gia Hachijo (Ảnh: cnn)

Khung cảnh hoang vắng của khách sạn Hoàng gia Hachijo ở trên đảo núi lửa Hachijojima, Nhật Bản. Hòn đảo này từng được gọi là “Hawaii của Nhật” trong khi Hachijo được coi là một trong những khách sạn lớn nhất nước này tại thời điểm nó mở cửa vào năm 1963.


Khách sạn được xây theo kiến trúc Baroque của Pháp, hướng tới khách hàng thuộc tầng lớp trung lưu. Lối vào đầy cây cỏ như trong chuyện cổ tích.



Những phòng ngủ sang trọng giờ đây chỉ còn vương tấm trải giường nhem nhuốc, giấy dán tường lột dở, nhiều loài cây dại phủ kín sàn nhà.

Trong khi đó, cầu thang lát đá cẩm thạch và đèn chùm vẫn còn nguyên vẹn.Thời gian như ngưng lại để mọi vật chìm vào dĩ vãng khi kim đồng hồ ngừng chạy và những căn phòng ngập ngụa trong rác rưởi tồn đọng.Ngăn kéo, xấp tài liệu và máy tính vẫn còn nguyên sau khi con người đi khỏi đây. Trong cuộc suy thoái kinh tế giữa những năm 1990, số lượng khách tới đây bắt đầu giảm dần. Khách sạn đã có nhiều nỗ lực đổi mới nhưng không hiệu quả






Bốt điện thoại đặt ở góc phòng, tạo thành một chi tiết kiến trúc độc đáo. Do không thu đủ kinh phí để duy trì hoạt động, khách sạn đóng cửa năm 2006.



Khu vui chơi của trẻ em im ắng, đồ chơi sót lại trên sàn. Tuy không còn được khách du lịch ghé thăm, khách sạn này vẫn đón các nhiếp ảnh gia hứng thú với vẻ tồi tàn của nó .



Quầy bar với những chiếc tủ lạnh trống rỗng.


Một trong những phòng tắm của khách sạn trông vẫn khá sạch sẽ.

Rêu mọc lên lớp gạch lót của bể bơi nhỏ cạn nước.


Theo news.zing.vn