Phà Sewol nổi lên mặt nước sau 3 năm chìm dưới đáy biển


Sáng 23/2, một phần phà Sewol bị chìm cách đây 3 năm ở ngoài khơi Tây Nam Hàn Quốc đã được đưa nổi lên mặt nước. Các kỹ sư cố gắng trục vớt xác phà nguyên vẹn với hy vọng có thể giúp tìm kiếm những thi thể còn mất tích.



Một phần phà Sewol được đưa nổi lên mặt nước. (Ảnh: Reuters)

Theo Yonhap, chiến dịch trục vớt bị trì hoãn từ năm 2016 do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Trong nỗ lực lần này, các kỹ sư tìm cách đưa chiếc phà nặng 6.825 tấn từ độ sâu 40 m mà không phải cưa nó ra thành từng phần nhỏ. Việc này sẽ giúp tìm kiếm 9 thi thể được cho là vẫn còn mắc kẹt bên trong phà.

Trước khi chính thức tiến hành trục vớt, đội ngũ kỹ sư đã nâng thử chiếc phà xấu số khoảng 1 m từ đáy biển, kiểm tra kỹ thuật cũng như điều kiện thời tiết một cách kỹ lưỡng. Yonhap cho biết để có thể tiến hành trục vớt, biển phải tương đối yên tĩnh, cụ thể sóng phải dưới 1 m và tốc độ gió phải dưới 10 m/s.


Hai sà lan lớn được triển khai để phục vụ công tác trục vớt. (Ảnh: Reuters)


Chiến dịch trục vớt đã bắt đầu từ tối 22/3, dự kiến sẽ hoàn thành trong 8 ngày. Nếu việc trục vớt thành công, phà Sewol sẽ được đưa đến cảng Mokpo bằng tàu nửa chìm để phục vụ điều tra nguyên nhân gây tai nạn.

Vụ chìm phà Sewol đã khiến hơn 304 người thiệt mạng, trở thành tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất Hàn Quốc. Sau vụ tai nạn, bố mẹ những em mất tích đã sống trong những căn nhà dựng tạm ở Paengmok, bến cảng gần nhất với địa điểm chìm phà, với hy vọng tìm thấy thi thể con mình khi phà được trục vớt.


Người thân của một nạn nhân. (Ảnh: Reuters)

Vụ tai nạn đã dẫn đến làn sóng phản đối chính phủ gay gắt tại Hàn Quốc vì Tổng thống Park Geun Hye được cho là “biến mất” nhiều giờ khi vụ việc xảy ra. Bà Park vừa bị phế truất theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc với cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Theo Zing