Ghé thăm xứ sở hoa tử đằng mộng mơ và nên thơ ở Nhật Bản



Nếu như mùa hoa anh đào mang tới một sức sống tươi mới thì hoa tử đằng lại khiến con người ta như chìm đắm vào không gian lãng mạn của tình yêu đôi lứa.

Nhắc đến Nhật Bản, nhiều người sẽ nhớ ngay đến những chùm hoa anh đào phủ hồng các con phố mỗi độ xuân sang. Thế nhưng, đất nước này còn vô cùng nổi tiếng với lễ hội hoa tử đằng quyến rũ không kém được tổ chức vào mùa xuân hằng năm. Hãy thử tạm gác lại những bộn bề cuộc sống thường nhật và thả lòng mình ra nhìn ngắm sắc hoa dịu dàng này ở đất nước Mặt Trời mọc. Biết đâu, đây sẽ là một gợi ý thú vị cho nhiều người trong kỳ nghỉ sắp tới.

Lễ hội hoa tử đằng diễn ra tại vườn hoa Ashikaga, cách thủ đô Tokyo khoảng 2 giờ tàu điện.


Năm nay, lễ hội sẽ được khai mạc vào ngày 15/4 và có thể kéo dài đến cuối tháng 5.


Vì là thời điểm hoa nở rộ nhất trong năm nên nơi đây trở nên ngập tràn hương sắc như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.


Với sự quy tụ của hơn 350 cây hoa tử đằng khu vườn không khác gì xứ sở cổ tích giữa đời thực.


Có những cây đã có tuổi thọ lên tới 150 năm.
Vườn hoa Ashikaga được xem là vương quốc của loài hoa tử đằng.


Dù đây là một loài hoa quý hiếm khó trồng nhưng tại công viên này, du khách sẽ được ngắm nhìn vô số giống hoa tử đằng khác nhau.

Bên cạnh màu hoa tím, hoa tử đằng ở Ashikaga còn có màu sắc lạ như vàng, xanh hay đỏ hồng.

Tới đây, du khách sẽ có dịp được thả bộ dọc theo đường hầm hoa mộng mơ dài hơn 80 mét.


Các nghệ nhân còn tinh tế sắp đặt những chùm hoa thành hình mái vòm, kim tự tháp, ngọn đồi hay thác nước.

Khi màn đêm buông xuống, vườn hoa tử đằng càng trở nên lung linh dưới ánh đèn huyền ảo.


Hoa tử đằng vốn là biểu tượng của tình yêu vĩnh cữu nên sẽ chẳng có gì lạ nếu như đây là địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi.


Năm 2014, lễ hội hoa tử đằng ở đất nước Mặt Trời mọc còn được tạp chí CNN bình chọn là một trong những điểm đến trong mơ.


Với vẻ khó cưỡng, nơi đây đã được bầu chọn là một trong những điểm đến nhất định phải đặt chân tới ở Nhật Bản.



(Nguồn: B.P)