>>Suy Ngẫm: “* Muốn hiểu thế nào là Tình Yêu và Hạnh Phúc, phải biết sống cho kẻ khác, nghĩa là phải biết yêu
Godwin
„
-
Người đàn ông cầm trên tay... mảnh xương sọ văng ra ngoài
Người đàn ông cầm trên tay... mảnh xương sọ văng ra ngoài
Các bác sĩ y tá bệnh viện và hàng trăm người hiếu kì xúm quanh giường bệnh thành phố Kolkata, miền đông Ấn Độ để nhìn anh Sambhu Roy, 25 tuổi, làm nghề thợ điện, giơ lên mảnh sọ của chính mình – sự việc trước nay chưa từng, và chưa ở đâu có.
ảnh minh họa
Ratan Lal Bandyopadhyay, bác sĩ phẫu thuật trực tiếp điều trị Roy cho biết, thật kì lạ, lớp màng bao bọc phần não bên trong hộp sọ vẫn giữ được nguyên vẹn. Có thể lạc quan là lớp xương mới sẽ sớm hình thành, thay thế miếng xương “chết” vừa rơi ra. Và chắc chắn, Roy sẽ không chết.
“Năm 2005 khi anh Roy nhập viện, toàn bộ phần da đầu của anh đã bị cháy xém, vài tháng sau thì tróc từng mảng ra khỏi xương sọ” - Ratan Lal Bandyopadhyay nói.
“Tiếp đó, chúng tôi nhận thấy một phần xương sọ của Roy bắt đầu long ra. Nguyên nhân là vùng bị thương tổn không được cung cấp đủ máu – hậu quả thường gặp trong những ca bỏng nặng”.
Về phần Roy, anh cho biết sẽ giữ lại mảnh sọ “độc đắc” này đến cuối đời, bởi “nhờ có nó mà tôi mới trở nên nổi tiếng”.
Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác
-
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules