Bị ‘chất vấn’ vì chọn búp bê da đen, câu trả lời của bé gái 2 tuổi khiến người thu ngân im lặng



Một cô bé 2 tuổi da trắng chọn cho mình con búp bê hình người da đen làm quà. Lúc tính tiền, nhân viên thu ngân hỏi cô bé thật sự muốn mua nó sao? Câu trả lời của cô bé rất thật thà ngây thơ, nhưng cũng rất cương quyết.



Cô bé Sophia và món quà yêu thích của mình. (Ảnh: CNN)

Vào ngày kỷ niệm ngày mất của Martin Luther King, nhà hoạt động dân quyền nổi tiếng người Mỹ gốc Phi, một cô bé ở Nam Carolina cho thấy tinh thần của ông vẫn còn sống mãi.

Trong bài diễn văn nổi tiếng “Tôi có một giấc mơ” tại Washington năm 1963, nhà lãnh đạo dân quyền đã nói:

“Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày bốn con nhỏ của tôi sẽ sống trong một đất nước mà chúng không còn bị đánh giá bằng màu da, mà bằng tính cách của chúng”.

Đến nay, Sophia, một bé gái 2 tuổi da trắng ở tiểu bang Nam Carolina nước Mỹ đã minh họa hoàn hảo cho tinh thần đó.

Theo tờ “Daily Telegraph” của Anh, Sophia đi cùng mẹ đến một cửa hàng gần nhà để chọn một món quà cho mình. Đây là món quà mà cô bé được thưởng sau khi hoàn thành ‘khóa học tự đi vệ sinh’.


“Bạn ấy là bác sĩ, cháu cũng là bác sĩ. Bạn ấy là một cô gái xinh đẹp, cháu cũng vậy”. (Ảnh: CNN)

Mẹ của Sophia đã kể lại câu chuyện của con gái mình trên Facebook cá nhân:

“Trong khi chúng tôi đang đợi tính tiền, nhân viên thu ngân hỏi Sophia có phải cô bé đang tổ chức một bữa sinh nhật hay không. Rồi cô ấy chỉ vào con búp bê và hỏi Sophia liệu cô bé có chắc chắn muốn mua nó không.

Tôi nói với nhân viên thu ngân rằng đây là phần thưởng cho Sophia sau khi hoàn thành bài tập tự đi vệ sinh. Người phụ nữ nhìn tôi chằm chằm rồi quay sang Sophia và hỏi: “Cháu có chắc muốn mua con búp bê này không?”. Sophia cuối cùng đã cất tiếng nói: “Vâng, cháu muốn!”.

Người thu ngân trả lời: “Nhưng nó không giống cháu. Chúng ta có rất nhiều những con búp bê khác trông giống cháu hơn kia mà”.

Sophia trả lời: “Không, bạn ấy giống. Bạn ấy là bác sĩ, cháu cũng là bác sĩ. Bạn ấy là một cô gái xinh đẹp, cháu cũng vậy. Cô thử nhìn mái tóc xinh đẹp và cái ống nghe của bạn ấy xem!”.

Khi đó, nhân viên thu ngân mới ngừng đặt câu hỏi và hoàn thành nốt việc bán hàng.

Hôm nay, Sophia chơi với búp bê bác sĩ của cô bé suốt cả ngày và thích kiểm tra cho bất cứ ai đến nhà”.


Brenner nói rằng cô rất hài lòng trước sự lựa chọn của con gái vì cô bé đã biết điều gì là quan trọng: Màu da của búp bê không thành vấn đề. Đối với Sophia, cô bé và con búp bê có chung một ước mơ.

Và Brenner kể lại câu chuyện của con gái mình, chỉ để muốn nói rằng: Mỗi chúng ta khi sinh ra không được lựa chọn màu da cho mình. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi tất cả màu da đều đẹp, và tất cả chúng ta đều là bạn.

Sau khi bài viết của Benner được đăng tải lên tài khoản cá nhân, đã có hơn 14.000 lượt chia sẻ và thu hút hơn 19.000 ý kiến. Hầu hết mọi người đều ủng hộ thông điệp của người mẹ này.

Bảo An biên dịch