Bánh Thánh bất ngờ “nhỏ máu” như một phép màu trong lễ cầu nguyện



Một mẩu bánh Thánh nhỏ ra chất lỏng nghi là máu trong buổi cầu nguyện ở nhà thờ Nam Mỹ. Sự việc được các tín đồ gọi là một phép màu.


Hiện tượng bánh Thánh “nhỏ máu” xảy ra vừa qua tại nhà thờ bên trong trung tâm tái định cư dành cho người nghiện ở thành phố Rafaela, Santa Fe, Argentina.

Các nhân chứng cho biết trong khi họ đang cầu nguyện, lớp kính che bên trên bánh Thánh bắt đầu mờ đi. Khi nhìn gần hơn, họ phát hiện bánh Thánh đang nhỏ ra một chất lỏng màu đỏ.



Mẩu bánh thánh, nằm trong tấm kính hình tròn phía trước bức tượng Đức Mẹ, bắt đầu ‘rỉ máu’ khi người dân tiến hành cầu nguyện. (Ảnh: CEN)




Mẩu bánh thánh bắt đầu ‘rỉ máu’ khi người dân tiến hành cầu nguyện. (Ảnh từ Internet)

Cha xứ Alcides Suppo và linh mục Luis Fernandez sau đó đã gửi miếng bánh Thánh tới tòa thánh Vatican ở Rome, Italy để các chuyên gia phân tích và xác định đây thực sự có phải phép màu hay không.

Đức Giám mục Rafaela nói về vụ việc:

“Sau khi nhận thấy miếng bánh Thánh giữa bàn thờ bắt đầu rỉ ra một chất lỏng trông giống máu, Luis Fernandez, linh mục của giáo khu chúng tôi và cha xứ Alcides Suppo đã tới nơi để tìm hiểu sự việc và nói chuyện với những người có mặt. Sự việc đang được điều tra để làm sáng tỏ và xác nhận những gì đã xảy ra”.

Theo DKN