Tang lễ đặc biệt dành cho cô bé có cái tên “màu tím” đã cứu sống 2 mạng người



Một bé gái 4 tuổi không may qua đời trong một tai nạn, mẹ và người thân của em đã đưa em về nơi yên nghỉ trong trang phục màu tím, “tím” như cái tên của em “Violet – Grace Youens”.


Cha và mẹ của Violet đưa quan tài của em đến nhà thờ làm lễ. (Ảnh: Daily Star)

Violet- Grace Youens qua đời trong bệnh viện vài tháng sau khi em và bà ngoại bị một chiếc xe hơi tông vào khi đang đi ngang khu St Helens, Mersayside.

Trong tang lễ của Violet, những người thân của em đều mặc trang phục màu tím và nhiều bạn nhỏ mặc trang phục siêu nhân hay công chúa.

Chiếc quan tài trắng trang trí cầu vồng và những nhân vật trong bộ phim hoạt hình Trolls được đặt lên chiếc xe ngựa và đưa đến nhà thờ Eccleston, St Helens – đây cũng chính là nơi đã diễn ra hôn lễ của cha mẹ em.

Cô Youens – mẹ của Violet đã nhuộm mái tóc của mình thành màu tím và mặc trang phục màu tím, trong khi anh Youens – cha của Violet đeo một chiếc cà vạt màu tím.

Bà của Violet Grace bị thương nặng trong vụ tai nạn đã từ bệnh viện đến chia tay cô cháu gái bé bỏng của mình trên chiếc xe lăn.

Những ca khúc trong bộ phim Trolls, Labyrinth và Frozen được bật lên trong tang lễ.

Lễ tang kết thúc bằng ca khúc Oh Cecllia (tan vỡ trái tim tôi) của The Vamps.

Một vài hình ảnh trong tang lễ của Violet:












“Gia đình Violet – Grace muốn cảm ơn tất cả mọi người vì tình yêu và lòng tốt trong giai đoạn bi thương này”.





Trong bài thuyết, linh mục Canon Neylon nói: “Năm nay, chúng ta đã đồng hành cùng Violet và gia đình trong suốt Mùa Chay trên hành trình khó khăn khi họ phải đối mặt với cái chết của cô con gái đáng yêu”.

Oliver, một khách mời trong tang lễ chia sẻ: “Cô bé đã giành được nhiều tình cảm của những người mà cô bé tiếp xúc trong quãng thời gian sống ngắn ngủi và làm xao động trái tim nhiều người khi nghe tin về sự ra đi của mình”.

Sau cái chết của Violet, gia đình cũng cho biết thêm, việc hiến tặng các cơ quan nội tạng của con gái đã cứu được thêm 2 mạng sống khác.

Trong một thông điệp trên trang Facebook của mình, cô Youens nói: “Cô bé can đảm của tôi đã cứu sống được 2 mạng sống bằng cách hiến thận và tụy.

Tôi thật sự đau khổ nhưng cũng rất tự hào về chiến binh nhỏ bé của mình”.

Aidan McAteer, 23 tuổi, người bị cáo buộc đánh cắp và lái xe gây tử vong sẽ có mặt tại phiên tòa hôm 26/4.

Ngọc Sam biên dịch