Bạn có dám nếm thử những món kinh dị sau đây




Từ đậu phụ thối, phô mai dòi đến nhện chiên, bạch tuộc sống... là những món ăn cực kì kinh dị ở nhiều quốc gia khiến du khách nổi da gà.

Đậu phụ thốiNhắc đến đậu phụ thối người ta sẽ nghĩ ngay đến đất nước Trung Hoa rộng lớn. Có tên gọi không mấy thơm tho nhưng đậu phụ thối chính là một đại diện cho nền ẩm thực của đất nước này. Món ăn này được làm từ những miếng đậu phụ lên men lâu ngày, sẽ hấp dẫn hơn cả nếu tẩm thêm vị cay của ớt nướng hay bột cà ri thơm nồng.


Đặc trưng của món ăn nổi tiếng này chính là mùi chứ không phải vị của nó. Ảnh: Internet

Mùi thum thủm khó chịu khiến người ăn không quen sẽ phát nôn khi liên tưởng đến cái cái gì đó có mùi tương tự. Tuy nhiên nếu đã trót lọt được miếng đầu tiên thì có thể bạn sẽ không ngừng đũa đấy, vì món ăn này có sức hấp dẫn rất kỳ lạ.

“Spiderman” chiên giòn

Người dân Campuchia khiến thực khách nước ngoài cảm thấy hào hứng và thích thú về món “Spiderman” chiên dòn. Nguyên liệu chính là những chú nhện đen có vị béo ngọt được chiên qua dầu và trở thành một đặc sản đặc trưng của đất nước này.


Với những người sợ nhện như sợ ma thì món ăn này cũng là một cực hình không hề nhẹ. Ảnh: Internet

Thói quen ăn nhện của người dân đất nước này có từ những năm tháng còn khó khăn và nghèo đói. Ngày nay, món ăn này trở thành một trong những nét độc đáo mà bất kì du khách đến với xứ Chùa nên thử qua.

Sâu và côn trùng chiên

Đây là những món ăn rất giàu protein và khoáng chất. Chúng là một loại thực phẩm tuyệt vời mà bất kỳ thực khách nào cũng nên thử dù chỉ một lần.





Sâu và côn trùng chiên là món ăn khoái khẩu của người dân các nước Campuchia, Thái Lan và miền Tây Việt Nam. Ảnh: Internet



Bỏ mặc những sợ hãi về hình dáng bên ngoài, du khách sẽ được cảm nhận vị bùi béo của những chú sâu béo tròn mũm mĩm hay những con dế cơm được giòn rụm tẩm chút ớt tê tê...



Pho mát giòiĐây có lẽ lại là một thử thách cực độ cho sự can đảm về vị giác của thực khách. Đất nước hình chiếc ủng xinh đẹp nổi tiếng với món pho mát dòi truyền thống của vùng Sardinia. Để làm được món casu marzu này, những người dân nơi đây phải làm món pho mát Pecorino nổi tiếng trước và cho chúng lên men bởi loài ruồi Piophila.


Bên cạnh những ly capuchino nổi tiếng khắp thế giới thì món casu marzu của đất nước hình chiếc ủng Italy sẽ khiến bạn phải ngỡ ngàng ít nhiều đấy. Ảnh: Internet



Một con ruồi cái Piophila có thể đẻ được hơn 500 trứng. Vì thế, khi ăn loại pho mát casu marzu này, thực khách vẫn thấy những ấu trùng ruồi - giòi bò lúc nhúc với cả hàng ngàn con.

Mì Odori-don

Món này được xếp vào những món ăn kinh khủng nhất thế giới bởi thực khách sẽ phải ăn cả một con bạch tuộc còn sống đang ngoe nguẩy những xúc tu. Sau khi được rưới lên mình những loại nước sốt và màn nhảy múa của chúng sẽ kết thúc trên chiếc đũa của vị khách gan dạ nhất.



Chú bạch tuộc còn ngoa nguẩy ngay trên đĩa. Ảnh: Internet
Điểm đặc biệt của món ăn này là thực khách phải thưởng thức những chú bạch tuộc khi còn khỏe mạnh và tươi mới. Điều đó sẽ giúp giữ lại được đúng hương bị tanh tưởi của biển cả và độ ngọt của thịt bạch tuộc.

Trứng luộc nước tiểu

Là món ăn yêu thích vào dịp mùa xuân của người dân ở thị xã Đông Dương, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Yêu cầu đặc biệt của món trứng này là phải luộc trong nước tiểu của những bé trai.


Món ăn kì dị này vừa dễ chế biến lại rất hợp khẩu vị của nhiều người. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nếu ai không thích mùi nước tiểu hoặc chút ít vị của nó thì việc nếm thử món ăn này cũng là một thử thách đáng nói.

Ăn sống thằn lằn đuôi gai

Tại Ả Rập Xê-út, người ta có thể ăn sống thằn lằn đuôi gai. Tuy nhiên, tùy theo khẩu vị mà có người sẽ ăn chín hoặc chỉ lột da ăn sống mà thôi. Món ăn kinh dị này được cho là có tác dụng làm tăng thể lực và chữa bệnh.



Người đàn ông đang thưởng thức những con thằn lằn đuôi gái sống. Ảnh: Internet



Tepa (Stinkheads) - Món đầu cá hồi chôn sống

Tepa là một ăn truyền thống của người dân Eskimo, Alaska, món ăn được nhiều người "phát cuồng" vì mùi vị của nó cực kì khó tả và nhớ đời. Để làm nên món ăn này người ta sẽ sử dụng đầu và ruột cá hồi cho vào thùng nhựa hoặc túi nilong, sau đó cứ thế mà chôn sâu xuống đất từ 4 đến 6 tuần.





Có được nằm trên một đống tiền bạn cũng không dám thưởng thức món ăn này. Ảnh: Internet

Sau khi cá phân hủy, thối rữa và bốc mùi cực kì nồng nặc nghĩa là món ăn đã đủ tiêu chuẩn để phục vụ thực khách. Món ăn kinh dị này cũng là nỗi ám ảnh của rất nhiều người.

Kiviaq - Hải cẩu thối rữa nhồi chim chết

Kiviaq là món ngon truyền thống của người Inuits cư trú tại vùng bắc Greenland hẻo lánh. Để thực hiện món ăn này, người ta phải bắt và giết chết những con chim biển auk và hải cẩu.
Với một con hải cẩu, người ta sẽ nhét khoảng 500 con chim vào bụng, rồi khâu kín lại thành một chiếc túi chắc chắn và chôn sâu dưới lòng đất trong 18 tháng.


Món ăn thử thách độ gan dạ của thực khách. Ảnh: Internet

Sau khi lấy lên, món ăn đã hoàn thành, những chú chim được lấy ra, người ăn chỉ cần vặt bớt lông rồi ăn ngay, thậm chí xương cũng không bỏ.

Não khỉ sống

Óc khỉ là một món ăn quá dã man và mất nhân tính. Trước kia nó chỉ xuất hiện trong bữa tiệc của Từ Hi Thái Hậu ở Trung Hoa. Món ăn này tồn tại đến nay trong giới nhiều tiền ăn chơi tại Việt Nam.



Món ăn này được người dân nơi đây cho rằng có tác dụng rất tốt cho sinh lực phái mạnh. Nên nhiều người đã không ngại nếm thử món ăn kinh dị này. Ảnh: Internet

Phổ biến ở Châu Á, não khỉ sống được xem là một trong những món ăn không những khó nuốt mà còn bởi sự kinh dị, dã man của nó. Bởi để có món não khỉ nhiều người mê, những người nơi đây sẽ phải giết những chú khỉ và lấy não của chúng ra. Não khỉ sẽ được ăn trực tiếp để giữ được độ tươi của máu.

Bào thai rắn lục xanh

Trong các loại rắn lục, chỉ có lục xà vương mới đẻ con. Bào thai của rắn lục sắp đến kỳ “khai hoa nở nhụy” được coi “đẳng cấp” số 1. Máu rắn được pha với rượu. Còn những con rắn lục con chưa đủ tháng ngày nằm chiễm chệ trên đĩa.


Trái tim rắn được thả vào ly rượu khác rất nhanh trôi tuột vào bụng thực khách. Ảnh: Internet

Tiếp sau, các con rắn lục con nằm gọn trên từng đôi đũa, thực khách nhúng qua nồi nước dùng sôi sùng sục…, và thế được gọi là bổ dương.



Nguyễn Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus