Thợ săn tung ảnh "hồn ma bé gái không chân" dạo chơi giữa rừng



Camera tự động của thợ săn ở vùng nông thôn Cambridge, tiểu bang New York, Mỹ, chụp được ảnh bé gái giữa rừng, và chủ của camera cho rằng đây là một hồn ma.
Theo The Sun, một thợ săn ở Cambridge đặt camera trong rừng để thăm dò xem người dân có hay đi lại quanh khu vực này hay không nhằm tìm nơi đặt bẫy thú. Khi xem lại camera, người đàn ông này phát hiện ra một bức ảnh có hình bé gái chơi một mình trong rừng. Cô bé mặc đồ sáng màu, cỏ cây lại che lấp một phần chân nên người thợ săn cho rằng cô bé không có chân.

Bức ảnh cô bé mặc đồ trắng giữa rừng.

Ban đầu không ai nhận ra đứa trẻ, mọi người đều cho biết con gái họ chưa từng đến chỗ này. Những lời đồn thổi bắt đầu lan ra và nhiều người dân trong vùng tỏ ra hoang mang, lo sợ. Một người nói: "Tôi nghĩ đó chắc chắn là một con ma rồi. Hãy nhìn nó xem, chỉ có hồn ma mới như vậy thôi".
Để trấn an người dân, ông George Bell, cảnh sát trưởng của Cambridge, phát biểu: "Tôi đã sống ở đây suốt cả cuộc đời và tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện có con ma nào dạo chơi quanh rừng cả".
Theo ông Tania Woodward, chủ tịch Nhóm nghiên cứu bí ẩn Greenwich, khu vực này diễn ra rất nhiều hoạt động huyền bí. Tuy nhiên, một doanh nhân địa phương đã gọi điện cho cảnh sát khẳng định rằng đó là cháu nội của mình.
"Tôi không muốn nói về chuyện này cho đến khi chúng tôi xác minh được đó là gì. Nhưng đã có một doanh nhân ở phía nam Washington County nói rằng trong khoảng thời gian mà bức ảnh này được chụp, ông ta và cháu gái của mình đã đi dạo ở đây", cảnh sát trưởng Bell cho biết thêm.



Theo giadinh