Anh chàng bị u mọc kín mặt tới nỗi biến dạng vì uống nhầm thuốc


Vì những khối u khổng lồ, Mithun Chauhan đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày suốt 10 năm qua.


Uống thuốc không theo đơn rất nguy hiểm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người bệnh. Trường hợp của
Mithun Chauhan, 16 tuổi sống tại thị trấn Nawada, Ấn Độ là một ví dụ điển hình. Khuôn mặt anh Mithun đã bị biến dạng sau khi uống sai thuốc khi mới 5 tuổi.




Những khối u khủng khiếp trên mặt Mithun là kết quả của việc uống nhầm thuốc của em khi 5 tuổi.

Được biết, sau khi bị uống nhầm thuốc lúc 5 tuổi, Mithun đã xuất hiện nhiều khối u có kích thước khủng khiếp chèn vào các bộ phận trên mặt khiến anh gặp khó khăn trong việc ăn uống và bị hạn chế tầm nhìn. Năm 8 tuổi, anh được gia đình cho đi học nhưng cũng không được lâu dài do bị bạn bè trêu chọc. Thậm chí, dân làng còn tin rằng Mithun là "con ma" nên bị thần linh quở trách.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi thông tin của anh được đăng tải trên các phương tiện truyền thông địa phương. Một chiến dịch kêu gọi ủng hộ có quy mô lớn đã được phát động để có đủ tiền cho ca phẫu thuật của Mithun. Chẳng bao lâu sau, quỹ ủng hộ đã có hơn 7000 bảng Anh (khoảng 205 triệu VNĐ).

Ca phẫu thuật của Mithun đã được diễn ra vào tháng 2 vừa qua tại bệnh viện Life Care ở thành phố Indore, Ấn Độ. May mắn thay, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Tuy khuôn mặt chưa được đẹp nhưng anh chàng đã có thể ăn uống và nhìn bình thường sau nhiều năm bị khối u chèn ép.

Mẹ của Mithun - cô Bachia Devi chia sẻ rằng đã rất lâu rồi
cô mới được nhìn trọn vẹn khuôn mặt của con trai mình. Cuối cùng thì Mithun có thể đi học và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.



Tuy khuôn mặt chưa được đẹp nhưng Mithun đã có thể ăn uống và nhìn bình thường.


Mithun chụp ảnh cùng gia đình sau cuộc phẫu thuật.



Gia đình hy vọng em có thể đi học và có cuộc sống bình thường như bao người khác.

(Nguồn: M.R)