Anh duy trì báo động mức cao nhất sau vụ khủng bố ở Manchester




Anh Quốc duy trì mức báo động cao nhất : Một cảnh tại Luân Đôn ngày 24/05/2017.REUTERS/Neil Hall


Vụ khủng bố tối 22/05/2017 tại Manchester nhắm vào buổi trình diễn của nữ ca sĩ nhạc pop Mỹ Ariana Grande là sự kiện đẫm máu nhất tại Anh Quốc từ 12 năm qua. Ngay hôm sau, thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố duy trì mức báo động cao nhất, được áp dụng từ 3 năm nay.

Từ Luân Đôn, thông tín viên RFI Muriel Delcroix tường trình :

« Thứ Ba, thủ tướng Theresa May thông báo không thay đổi mức báo động « cấp cao nhất » từ 3 năm nay. Nhưng quyết định tối muộn thứ Ba đã lại làm dấy lên những lời chỉ trích vì mức báo động cao nhất khiến bầu không khí càng ảm đạm hơn trên khắp vương quốc.

Dù ý thức được tác động e ngại mà quyết định trên có thể gây ra, thủ tướng Anh cố trấn an người dân rằng đó là một biện pháp đề phòng, trong khi chính quyền chưa thể loại bỏ được khả năng thủ phạm vụ tấn công liên quan đến một mạng lưới khủng bố quy mô hơn. Điều này có nghĩa là giữa những vụ bố ráp của cảnh sát và một nghi phạm bị bắt ở phía nam thành phố Manchester, các nhà điều tra vẫn chưa lần ra được lịch trình của kẻ đánh bom tự sát.

Do đó, lực lượng an ninh đã đề nghị triển khai quân đội để hỗ trợ cảnh sát tại những khu vực quan trọng ở Anh Quốc và trong những sự kiện văn hóa và thể thao có quy mô lớn. Biện pháp này từ giờ được mang tên chiến dịch « Temperer », cho phép 5.000 quân nhân đến tăng cường cho đội ngũ cảnh sát hoặc thay thế để lực lượng vũ trang đi tuần tra tại những khu vực dễ bị tấn công ».

Manchester tưởng niệm nạn nhân


Người dân Manchester đã thể hiện tình đoàn kết với các nạn nhân vụ khủng bố trong buổi lễ tưởng niệm được tổ chức trước tòa thị chính, chật cứng người tham dự trong yên lặng.

Theo đặc phái viên RFI Anastasia Becchio, lễ tưởng niệm chỉ kéo dài 30 phút, nhưng sau đó, rất nhiều người lưu lại, đủ mọi lứa tuổi, xuất thân từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Từ các mục sư giáo hội Anh, người theo đạo Sikh đến thanh niên Do Thái và người theo đạo Hồi, tất cả giương cao những tấm băng-rôn ca ngợi « tình yêu cho mọi người, còn lòng thù hận không cho ai cả ». Họ đặt hoa trước tòa thị chính với những lời nhắn nhủ : « Tôi yêu Machester », « Chống khủng bố, hãy chứng tỏ rằng cuộc sống vẫn tiếp tục và điều quan trọng là giữ hình ảnh những nạn nhân trong tim ».


RFI
Thu Hằng Đăng ngày 24-05-2017