Người đàn ông bị đâm chết do tranh cãi về khoản nợ 150.000 đồng

Đến nhà bà Toan để hỏi về khoản tiền nợ mà mình đã trả đủ, anh Hoàng (Quảng Trị) bị người làm công của chủ quán thịt lợn đâm chết sau cuộc xô xát giữa đôi bên.

Sáng 28/5, Công an huyện Vĩnh Linh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ xô xát xảy ra ở xã Vĩnh Thủy, khiến một người chết.


Nghi can Nguyễn Khắc Thành, người được cho đã đâm chết anh Hoàng. Ảnh: CTV.

Vụ việc xảy ra 18h tối hôm trước, anh Cao Đình Hoàng (39 tuổi, trú xã Vĩnh Thuỷ) đến quán bán thịt lợn của bà Nguyễn Thị Toan (53 tuổi, cùng ở thôn Thuỷ Bắc Tây, xã Vĩnh Thuỷ) để hỏi về món tiền nợ 150.000 đồng mà anh Hoàng đã trả sau khi mua nợ thịt lợn.

Tại quán, anh Hoàng gặp Nguyễn Khắc Thành (39 tuổi, trú xã Vinh Long), người làm công cho bà Toan, liền hỏi chuyện Thành liên tục đòi số tiền nợ dù anh Hoàng đã trả xong. Hai bên xảy ra cãi vã, xô xát khiến Hoàng dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Thành.

Thành sau đó chạy vào nhà bà Toan, lấy con dao mổ lợn đuổi theo, đâm một nhát vào bụng trái của Hoàng. Mọi người can ngăn, đưa Hoàng vào viện cấp cứu nhưng người đàn ông 39 tuổi đã chết trên đường đi.

Cơ quan điều tra sau đó đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Khắc Thành để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.


Vụ việc xảy ra ở xã Vĩnh Thủy (dấu đỏ). Ảnh: Google Maps.

Nguồn : Zing.vn
28/05/2017