Thị trấn Thụy Sĩ đẹp như thiên đường ra lệnh cấm du khách chụp ảnh


Mới đây, thị trấn Bergun ở Thụy Sĩ nổi tiếng với phong cảnh đẹp như thiên đường đã thông báo lệnh cấm du khách chụp ảnh khiến nhiều người khó hiểu.



Thị trấn Bergün, nằm ở bang Graubünden, Thụy Sĩ đẹp như thiên đường.

Chụp ảnh khi đi du lịch để “khoe” với mọi người trên trang cá nhân đã không còn xa lạ gì với những người dùng mạng xã hội. Việc chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc và lưu giữ cảnh đẹp những nơi mình đi qua đúng là không có gì sai nhưng đôi khi cũng gây “sát thương” không nhỏ đến con tim của những người chỉ ở nhà ngắm ảnh bởi sự ganh tị, thèm muốn được đến đó.

Hiểu được nỗi lòng đó mà một thị trấn nhỏ tên là Bergün, nằm ở bang Graubünden, Thụy Sĩ đã đưa ra lệnh cấm các du khách không được chụp ảnh những cảnh đẹp của ngôi làng đăng lên trang cá nhân để tránh gây “ức chế” cho những người ở nhà đã phải lỡ những cảnh đẹp tại đây, theo Daily Mail.




Thị trấn nhỏ xinh xắn lọt thỏm trong một thung lũng, xung quanh được bao bọc bởi núi non hùng vĩ.


Quy định này đã được các lãnh đạo của làng Bravuogn thông báo trên trang Facebook du lịch hôm 30/5.

Thậm chí, chính quyền địa phương còn đặt một biển báo cấm chụp ảnh ở ngõ vào thị trấn với lời nhắn gửi như sau: “Những bức ảnh chụp phong cảnh đẹp như tranh vẽ của thị trấn được đăng lên trang mạng xã hội có thể làm buồn lòng những người khác vì họ không thể đến đây”.



Nhiều người còn hài hước chụp ảnh bên tấm biển cấm chụp của thị trấn.


Những du khách cố tình vi phạm sẽ bị phạt khoảng 6 USD. Tuy nhiên, Giám đốc du lịch của làng, Marc-Andrea Barandun, cho biết số tiền phạt này khó có thể đe dọa được ai.

Thị trưởng cũng khuyến khích mọi người nếu có chụp ảnh cũng nên cân nhắc kĩ trước khi đăng lên các trang mạng xã hội để không làm người khác “ghen ăn tức ở” vì không được đến đây.



Những khu nhà làm bằng đá, con đường lát đá cuội cổ kính, yên tĩnh.

Mặc dù vậy, có vẻ như lệnh cấm này không có tác dụng mấy bởi hashtag Bergün cùng những hình ảnh chụp thị trấn nhỏ này vẫn xuất hiện đều đặn trên Instagram với tần suất ngày một nhiều hơn. Thậm chí nhiều người còn hài hước chụp cùng tấm biển báo cấm rồi đăng tải lên trang web và trang mạng xã hội của địa điểm này.


Trả lời các ý kiến tiêu cực trên trang Facebook của mình, văn phòng du lịch Bravuogn cho biết họ đã ý thức được rằng quy định mới sẽ không hấp dẫn được du khách, nhưng đây là một phương pháp “táo bạo” để quảng bá ngôi làng và vẻ đẹp của Thụy Sĩ.

Ông Barandun cũng thừa nhận, một phần lý do đưa ra lệnh cấm này là chiến thuật tiếp thị. Theo ông Marc-Andrea Barandun, ý tưởng này sẽ khiến tất cả mọi người nói về Bravuogn.


Mới đây, trong một clip được đăng tải trên mạng, thị trưởng của khu vực cho biết gần đây họ đã “nới lỏng” các quy định về lệnh cấm đối với du khách. “Cho đến khi lệnh cấm chụp ảnh được tháo bỏ thì khách tham quan sẽ nhận được sự cho phép đầy thiện chí là mang theo máy ảnh và họ có thể chụp ảnh xung quanh“.

Thậm chí trong suốt đoạn clip, ông còn khéo léo quay lại những khung cảnh đẹp nhất của thị trấn, cùng những lời mời gọi mọi người đến thăm.

Bravuogn hay Bergun là một ngôi làng thuộc vùng Albula, bang Graubunden. Đây là điểm du lịch rất nổi tiếng của Thụy Sĩ. Đặc biệt vào mỗi dịp mùa hè, Bravuogn là điểm đến quen thuộc của những du khách yêu thích đi bộ đường dài. Còn mùa đông, đây là địa điểm hấp dẫn cho du khách đến trượt tuyết.



Một ngôi nhà thờ cổ kính tại thị trấn.




Đông sang, cả thị trấn được phủ lên mình một lớp tuyết trắng xóa đẹp đến ngỡ ngàng.




Trời xanh ngắt, núi cao trập trùng bao quanh thị trấn.






Mùa thu đến, những cây trong rừng thay màu áo vàng sáng rỡ.


]





Dường như lệnh cấm cũng chẳng có tác dụng bởi ai cũng háo hức được thu lại những hình ảnh đẹp như thiên đường tại đây.



Cánh đồng hoa cải màu vàng như một nét điểm xuyến cho bức tranh thêm phần quyến rũ.



Đến đây và ngắm nhìn những chú bò đáng yêu thế này cũng không hề tệ tí nào!


Theo yan
[/FONT]