Tìm thấy “cổng tử thần” truyền thuyết khiến tất cả chim bay qua đều chết



“Cổng tử thần” được nói đến trong nhiều truyền thuyết cổ đại rằng tất cả chim chóc bay qua sẽ chết vừa được công bố là có thực, nó nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ.


Tất cả các loại chim bay qua đều chết ở cổng tử thần.(Ảnh: bstruckin)


“Cổng tử thần” là địa danh đầy kinh hãi được đề cập trong nhiều cuốn sách cổ, nó được miêu tả là một nơi hết sức huyền bí được bao phủ quanh năm bởi lớp khói mờ mờ ảo ảo.


Theo những ghi chú trong cuốn sách của nhà địa chất học Hy Lạp Strabo, từ năm 63 TCN – năm 24 nói rằng: “Mọi loài chim bay qua đây đều sẽ chết“.




Chim bay vào sẽ chết ngay lập tức.

Tuy nhiên, không phải chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, các nhà khoa học đã xác định được “cánh cổng tử thần” là có thực và nó nằm ở thành phố Hierapolis thuộc đất nước Phrygia cổ đại, mà ngày nay là thành phố Pamukkale của Thổ Nhĩ Kỳ.


Hình ảnh di tích “Cổng tử thần” được phục dựng.

Thực chất, cánh cổng đã được tìm thấy vào năm 2013, nhưng mãi đến thời gian gần đây, các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Salento của Ý, dẫn đầu bởi giáo sư Francesco D’Andria mới chính thức công bố phát hiện này.


Theo các nhà khoa học, thành phố cổ Hierapolis hình thành trong thời đế chế La Mã từ năm 190 TCN và bắt đầu phát triển rất thịnh vượng sau đó.


Cả thành phố bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát.

Trong những năm đỉnh cao của sự phát triển, các công dân của thành phố đã tạo nên vô số đền thờ, nhà hát… thậm chí cả những nơi chữa bệnh tập trung (tương tự bệnh viện ngày nay). Đặc biệt hơn nữa là họ đã biết tận dụng các suối nước nóng cho mục đích trị bệnh.


Bức tượng của thần Pluto vẫn còn nguyên vẹn.

Lần theo những suối nước nóng này, các nhà khoa học đã phát hiện ra “cổng tử thần” một cách tình cờ.

Họ nhìn thấy “cổng tử thần” với những cột trụ khổng lồ, cùng các bia đá có khắc tên thần Pluto, thần cai quản âm phủ và vợ của ông là nữ thần Kore.

Một hồ nước được tìm thấy ngay sau đó và điều này cũng trùng khớp với nhiều tài liệu cổ, truyền thuyết ghi lại về “cổng tử thần”.

Bên cạnh đó, phía bên dưới cánh cổng, họ còn tìm thấy rất nhiều xương của những loài vật hiến tế cũng như các con vật vô tình bay vào.

Các nhà khoa học cho biết, “cánh cổng chết” này tồn tại rất nhiều khí độc carbon dioxin dưới dạng làn khói mờ mờ hư ảo, và đây cũng chính là lí do vì sao ai vào đây cũng không thể trở ra.

Ngoài ra, theo Giáo sư D’Andria cho biết thì “cổng tử thần” còn là nơi diễn ra những nghi lễ chào đón cái chết của các thầy tu.


Họ đến cổng, ngủ lại, bắt đầu tiếp nhận chất độc và mơ., những gì họ mơ thấy sẽ là “lời sấm truyền” (lời tiên tri). Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng đó chẳng qua là hiện tượng ảo giác khi hít phải chất độc bay ra từ cổng mà thôi.

Theo yan