Có chiếc mũi kỳ dị, cậu bé lang thang được đặt tên theo một vị thần Hindu



Cảnh sát Ấn Độ vừa tìm thấy một cậu bé 9 tuổi đi lang thang trên đường với chiếc mũi to che hết miệng.


Vừa qua, ở vùng Đông Bắc Ấn Độ, cảnh sát đã tìm thấy một cậu bé 9 tuổi đi lang thang trên đường với chiếc mũi to che hết miệng. Cậu bé không thể nói và gặp khó khăn trong quá trình ăn. Vì chiếc mũi khổng lồ, cậu bé được mọi người gọi với cái tên Ganesh – một vị thần trong đạo Hindu.


Ganesh may mắn được một tổ chức phi chính phủ nhận nuôi và tạo điều kiện giúp em được phẫu thuật.

Được biết, Ganesh là một cậu bé mồ côi nên em được cảnh sát gửi tới Ủy ban phúc lợi trẻ em ở bang Assam để chăm sóc. May mắn thay, một tổ chức phi chính phủ đã gửi lời đề nghị được nuôi dưỡng và cam kết sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho bé. Họ gửi Ganesh vào bệnh viện công Narayana – nơi có điều kiện y học tiên tiến để điều trị.

Theo bác sĩ Shibu Pillai – chuyên gia đầu ngành về thần kinh, Ganesh bị khuyết tật bẩm sinh. Do một phần não của cậu bé tràn ra ngoài hộp sọ nên đã hình thành bướu lớn che kín mắt và miệng. Tuy nhiên, do Ganesh không được điều trị nên cái bướu càng ngày càng phát triển.


Tuy không được bình thường như những người khác nhưng cậu bé Ganesh lúc nào cũng vui vẻ và rất hay cười.
Do khuyết tật bẩm sinh nên trí não của cậu bé phát triển chậm hơn những đứa trẻ bình thường. Mặc dù vậy, các bác sĩ cho rằng tình trạng của cậu bé sẽ được cải thiện sau khi phẫu thuật. Họ hy vọng những ca phẫu thuật sắp tới sẽ ngăn khối u này phát triển sau đó tạo hình lại mũi cho Ganesh.

Nếu ca phẫu thuật thành công, Ganesh sẽ quay lại tổ chức phi chính phủ để được chăm sóc và những cặp vợ chồng hiếm muộn có thể tới nhận em làm con nuôi.

Kênh 14