Thảm hoạ ...kiến trúc !


Khi không thực hiện được đúng chức năng của mình, những thảm họa kiến trúc này bỗng giống như chiếc quạt điện giữa mùa đông, để đâu cũng thấy vướng chỗ.

Kiến trúc ra đời không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn để phục vụ đời sống của con người. Đấy là với kiến trúc sư theo học tới nơi tới chốn. Còn với những người chuyên trốn tiết hoặc cô giáo đi lấy chồng bỏ học giữa chừng thì công trình xây dựng cho đời của họ sẽ biến thành thảm họa kiến trúc.
1. Cầu thang không phải để đi, cầu thang là để trang trí.




2. Ghế trống không phải vì công viên ít người mà thực sự là chẳng ai rảnh để trèo qua hàng rào.




3. Khi một cánh cửa đóng lại, lối đi đó cũng đóng lại luôn.




4. Nếu chân không dài thì hãy bắc ghế mỗi khi muốn gọi điện thoại công cộng.




5. Con đường ngắn nhất đến với Tử Thần không phải là tuổi già mà là... nghịch ngu.




6. Đang làm dở cầu thang thì hết nguyên liệu nên thôi.




7. Đường em đi là đường bên phải. Đường ngược lại là đường cấm đi.




8. Cửa số dán trước nhà cho đẹp chứ không có tác dụng đón ánh sáng vào.




9. Mỗi lần vào nhà là gia chủ phải leo trèo như khỉ hái chuối.




10. Quá "khôn", quá nguy hiểm.




11. "Đường bố tao xây nên tao cứ thích đứng giữa như thế đấy", lời tâm sự của một cây cột điện tinh vi.




12. Chân ngắn đôi khi cũng có ích, ít ra là trong hoàn cảnh này.




13. Con đường đến với thành công của bạn sao mà giống thế...




14. Chiếc cầu thang không có thì thiếu mà có thì thừa.




15. Người ta thích thì người ta xây cho vui tay thôi.




16. Yêu nhau xa mấy cũng gần, ghét nhau đến cái đèn trần cũng chia đôi.




17. Dẫm lên cỏ mà đi cho nhanh, đấy là người khác nhưng người có ý thức vẫn sẽ đi bằng lối chính.




18. Đừng dạng chân khi chơi cầu tụt nếu không muốn tàn một đời hoa, tan ba đời nhụy.




19. Có những cánh cửa không bao giờ đóng.




20. Khi một cánh cửa khác mở ra, sẽ là con đường dẫn tới bệnh viện.




21. Nói không phải mê tín chứ mỗi lần muốn làm Juliet đợi người yêu thì cứ xác định phải mang theo cầu thang.


(Nguồn: Tổng hợp)