SEA Games 29 và cơn khát “vàng” của bóng đá VN





Đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ thi đấu trong bảng B mà tác giả cho là "bảng tử thần"

Sự kiện được chờ đợi nhất năm 2017 của bóng đá Việt Nam chắc chắn phải là SEA Games 29.

Với việc công tác bốc thăm chia bảng vừa được hoàn tất, chúng ta sẽ có nhìn nhận rõ nét hơn về cơ hội của U.22 Việt Nam trên đất Malaysia.

Việt Nam rơi vào "bảng tử thần" ?

Sau rất nhiều lùm xùm xung quanh quy định chia bảng và hạt giống, lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 29 cũng đã diễn ra hôm 8/7.

U.22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng rơi vào bảng B cùng U.22 Thái Lan, U.22 Indonesia, U.22 Philippines, U.22 Campuchia và U.22 Timor Leste.

Theo quy định, 11 đội tham dự SEA Games năm nay sẽ được chia thành 6 nhóm (5 nhóm 2 đội và 1 nhóm 1 đội).

Không quá khi ví bảng B của U.22 Việt Nam là "bảng tử thần" ở kỳ SEA Games này bởi gần như những đội nhỉnh hơn ở nhóm của mình đều rơi vào bảng B.

Kết quả bốc thăm ra như vậy thực tế không quá khó hiểu bởi U.22 Malaysia là nước chủ nhà và dù đã bỏ quy định phi lý trước đó là được toàn quyền lựa chọn bảng đấu, người Mã vẫn có cách để giành phần lợi về mình.


Giới chuyên môn nói gì về kết quả bốc thăm ?

Phát biểu với truyền thông trong nước sau khi có kết quả, huấn luyện viên U.22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc:

"Sau khi nước chủ nhà Malaysia quay về thể thức bốc thăm như kỳ SEA Games trước, tôi cảm thấy điều đó sẽ khách quan và công bằng hơn cho các đội tham dự giải. Ở bóng đá khu vực ĐNÁ, trình độ của các đội bóng không quá chênh lệch nên rơi vào bảng nào thì chúng ta cũng phải thi đấu hết mình để đi đến cái đích cuối cùng".

Trong khi đó, huấn luyện viên lão lãng Lê Thụy Hải vốn luôn gây bão với những nhận xét thẳng thắn vè bóng đá nội thì cho rằng muốn vô địch, U.22 Việt Nam phải thắng mọi đối thủ.

Ông nói với tờ Thể thao & Văn hóa Online:

"Bốc thăm cũng có thể nói là số mệnh, mang tính may rủi rồi nhưng muốn vô địch thì U22 Việt Nam phải có niềm tin, ở bảng đấu nào cũng không cần lo lắng nhiều và găp ai cũng phải thắng."



"Đừng đặt nặng vấn đề U.22 Việt Nam cần chơi đẹp hay U.22 Việt Nam cần chơi thực dụng"
U.22 Việt Nam: "Nhạc nào cũng phải nhảy"

"Bút sa" thì "gà chết".

Kết quả bốc thăm đã được công bố và giờ U.22 Việt Nam sẽ phải bắt đầu có những tính toán cho hành trình trên đất Malaysia.
Trong đó, điều quan trọng nhất chính là phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra ở một đấu trường tiềm ẩn nhiều bất ngờ như SEA Games.

Chúng ta đừng đặt nặng vấn đề U.22 Việt Nam cần chơi đẹp hay U.22 Việt Nam cần chơi thực dụng.

Nếu U.22 Việt Nam cố gò mình theo những khuôn mẫu như trên, đội bóng rất dễ thất bại.

Nhiều người ái ngại khi thấy đội tuyển Việt Nam phải nằm chung bảng với Thái Lan.

Nhưng lịch sử và những con số thống kê lại chỉ ra rằng, việc nằm chung bảng với Thái Lan hóa ra lại là điềm may với Việt Nam.

Lịch sử và những con số thống kê lại chỉ ra rằng, việc nằm chung bảng với Thái Lan hóa ra lại là điềm may với Việt Nam.

Không nói đâu xa, hai kỳ SEA Games mà các đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công nhất là SEA Games 22 và SEA Games 25, bóng đá Việt Nam đều nằm chung bảng với bóng đá Thái Lan.

Ở SEA Games 22, U.23 Việt Nam với những Phạm Văn Quyến, Phan Thanh Bình đã cầm chân người Thái ở vòng bảng và chỉ chịu thua tiếc nuối trong thời gian hiệp phụ của trận chung kết.

Còn ở SEA Games 29 trên đất Lào, U.23 Việt Nam thậm chí đã khiến U.23 Thái Lan phải về nước ngay sau vòng bảng và chỉ để vuột mất tấm huy chương vàng bởi cái lưng của Mai Xuân Hợp.

Trên đây là yếu tố thống kê và lịch sử, còn về chất lượng đội hình, U.22 Việt Nam xét một cách khách quan nhất xứng đáng nhận được sự tôn trọng lớn từ các đối thủ.


Đoàn quân trong tay của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng là tổng hòa những cá nhân tốt nhất của bóng đá nội nhiều năm trở lại đây.
Chúng ta có Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng đã làm nức lòng người hâm mộ với lối chơi kỹ thuật, ban bật đẹp mắt.

Họ sẽ kết hợp cùng lứa đàn em gồm Văn Hậu, Tiến Dụng, Tấn Tài vừa cùng U.20 Việt Nam tham dự World Cup tạo nên một tập thể đáng để kỳ vọng.

Tất nhiên chúng ta kỳ vọng nhưng không nên gây áp lực quá nhiều bởi sự gắn kết các cầu thủ thuộc hai thế hệ vẫn là dấu hỏi lớn và phụ thuộc nhiều vào tài năng của huấn luyện viên Hữu Thắng.

Đó là chưa kể U.22 Việt Nam hiện tại đang gặp vấn đề lớn trong khâu dứt điểm.

Những buổi tập vừa qua của U.22 Việt Nam, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cũng khá đau đầu với tình trạng các chân sút thường xuyên phung phí cơ hội.

Cơn khát "vàng" càng lớn

Hơn 20 năm kể từ khi hội nhập với bóng đá quốc tế, người hâm mộ Việt Nam vẫn mong mỏi được một lần nhìn thấy bóng đá nam nước nhà giành được vinh quang ở SEA Games.

Thời gian càng trôi đi, cơn khát "vàng" trong mỗi cổ động viên lại càng lớn.

Hi vọng với một lứa cầu thủ tài năng, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng sẽ giúp bóng đá Việt Nam giải tỏa cơn khát ấy trên đất Malaysia tháng 8 tới đây.

* Bài thể hiện cách hành văn và quan điểm riêng của tác giả Phan Ngọc, gửi tới BBC từ TP HCM.



Phan Ngọc
Gửi tới BBC từ TP HCM