Mua nước chè không được, dùng dao truy sát cả nhà hàng xóm





Ông Nguyễn Trọng Kế đang được điều trị tại bệnh viện

Sang nhà hàng xóm mua nước chè, bị chủ nhà từ chối nên Thạo có lời qua tiếng lại. Không dừng lại ở đó, Thạo chạy về vác dao đến truy sát cả nhà hàng xóm.

Ngày 19/7, thông tin từ Công an phường Đông Sơn (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, tại số nhà 20/198 Lê Lai vừa xảy ra vụ chém nhau khiến 6 người bị thương.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 17/7, Nguyễn Văn Thạo ( 31 tuổi, quê xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa - đang tạm trú tại ngõ 198 Lê Lai) đến nhà ông Nguyễn Trọng Kế (65 tuổi, trú tại 20/198 Lê Lai, phường Đông Sơn, TP. Thanh Hóa) mua nước chè.
Tuy nhiên, ông Kế đang ngủ trưa, lúc này, chỉ có anh Nguyễn Trọng Thắng (23 tuổi, là con trai ông Kế) còn thức.
Tại đây, anh Thắng có nói “Bố em đang ngủ, nhà em không bán nước chè”. Thạo liền chửi anh Thắng, nghe tiếng chửi, ông Kế dậy và đi ra ngoài, lập tức Thạo xông vào hành hung ông Kế. Không dừng lại ở đó, Thạo chạy về nhà lấy dao sang chém ông Kế và anh Thắng.

Thấy vậy, bà Lê Thị Tùng (vợ ông Kế) hô hoán các con lao vào can ngăn. Tuy nhiên, Thạo dùng dao chém tất cả 5 người nhà ông Kế.

“Bố tôi bị Thạo chém nhiều nhát, nặng nhất là một nhát vào vai và một nhát vào đầu, phải mổ sọ. Chị gái tôi là Nguyễn Thị Thìn, bị Thạo chém nhiều nhát vào người và đâm vào đùi trái, đứt động mạch.

Anh rể tôi là Phạm Đình Kiên bị Thạo chém vào lưng. Còn tôi, thì bị Thạo chém vào tay trái, phải khâu nhiều mũi”- anh Thắng kể lại.
Được biết, hiện tại, ông Kế cùng người thân đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Riêng, Nguyễn Văn Thạo cũng bị thương và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Hiện, cơ quan điều tra Công an TP.Thanh Hóa đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.


theo Công lý
19/07/2017