Các họa sĩ graffiti biến ký túc xá bỏ hoang thành triển lãm tranh nghệ thuật



Ký túc xá sắp bị phá bỏ tại Đại học quốc tế Paris, Pháp đã được các họa sĩ graffiti biến thành một buổi triển lãm nghệ thuật có một không hai từ trước tới nay.

Hầu hết các ngôi trường ngày nay đều chỉ được sơn bằng những màu sắc đơn điệu mà không có sự trang trí thêm thắt nào cả. Điều này khiến cho ngôi trường thực sự nhàm chán, khi nó chính là địa điểm mọi người trang bị cả kiến thức và sự sáng tạo. Tuy nhiên với Đại học quốc tế Paris, Pháp, đây không phải vấn đề gì lớn lắm. Bằng chứng là, họ đã mời 100 họa sĩ graffiti tới ký túc xá của trường và biến nơi này trở thành triển lãm nghệ thuật đích thực.

Trong vòng 3 tuần, các họa sĩ graffiti được thoải mái sáng tạo trên tường của ký túc xá của Đại học quốc tế Paris.



Đây là một phần của sự kiện văn hóa đô thị Rehab 2 diễn ra từ ngày 16/6 đến 16/7 tại Paris.



Sau khi các họa sĩ graffiti hoàn thành các bức tranh, ký túc xá sẽ được mở cửa để đón tiếp khách tham quan từ giữa tháng 7 cho tới tháng 8.



Tuy vậy, buổi triển lãm Graffiti tuyệt vời này sẽ không tồn tại vĩnh viễn.



Sau khi sự kiện kết thúc, ký túc xá sẽ được sửa chữa, nâng cấp và các bức graffiti cũng sẽ bị xóa bỏ.



Để lưu giữ các tác phẩm này, họ đã chụp lại toàn bộ các bức vẽ graffiti.



Quả thực, đây xứng đáng là buổi trình diễn graffiti hoành tráng nhất từ trước tới nay.



Các bức vẽ đẹp mắt sẽ xuất hiện ở khắp nơi, từ sàn, trên tường cho tới cả trần nhà.



Các bức vẽ đều cho thấy tài năng, công sức và sự sáng tạo tuyệt vời của các nghệ sĩ.



Hiện tại, đây chỉ là bước thử nghiệm đầu tiên trước khi trường Đại học quốc tế Paris có thể đưa văn hóa đại chúng vào học đường.




(Nguồn: BP)