Ghé thăm vương quốc cát sống động ngoài đời thực



Đến hẹn lại lên, du khách và dân địa phương lại đổ về thành phố Søndervig, Đan Mạch để ghé thăm vương quốc cát nghệ thuật.


Vào mùa hè, người ta liên tục tổ chức các lễ hội bên bờ biển. Có nơi thi đấu thể thao, có nơi trình diễn thời trang, có nơi lại thi nấu ăn. Còn tại thành phố Søndervig, Đan Mạch, các nghệ sĩ điêu khắc lại đổ về bãi biển
để tham dự lễ hội điêu khắc cát lớn nhất thế giới. Mỗi năm, ban tổ chức sẽ đưa ra một chủ đề khác nhau và chủ đề của lễ hội cát năm nay là cuộc sống dưới biển.

Lễ hội điêu khắc cát đầu tiên diễn ra tại thành phố Søndervig vào năm 2003 do Karsten Nielsen và mẹ anh - bà Anni Nielsen đứng ra tổ chức.



Lễ hội được tổ chức nhằm đem tới trải nghiệm về những chuyến phiêu lưu dành cho cả người lớn và trẻ nhỏ.



Năm nay, lễ hội điêu khắc cát còn kết hợp với quỹ bảo vệ thiên nhiên WWF nhằm nâng cao nhận thức của con người về môi trường và sinh vật biển.



Đã có 100 tác phẩm điêu khắc cát với chủ đề đại dương được thực hiện trong lễ hội năm nay.



Các nhà điêu khắc đã đem tới nhiều chủ đề đa dạng như động vật hoang dã, nền văn minh dưới nước hay các nhân vật hoạt hình quen thuộc.



Tất cả các công trình đều được điêu khắc công phu và tỉ mỉ, có những tác phẩm cao tới hơn 4m.



Để có được những công trình nghệ thuật ấn tượng này, các thợ điêu khắc đã phải sử dụng phương pháp đặc biệt.



Ngoài ra các tác phẩm độc lập ra, còn phải kể đến bức tường khổng lồ do hàng chục nghệ sĩ cùng tham gia xây dựng.



Bức tường này là tác phẩm công phu nhất từ trước tới nay tại lễ hội với chiều cao 7m và dài tới hơn 200m.



Tác phẩm khiến người xem như đang lạc vào thế giới 3D khổng lồ.



Lễ hội cát thành phố Søndervig sẽ tiếp tục diễn ra cho tới hết tháng 8.



Nếu có cơ hội ghé thăm thành phố Søndervig, bạn đừng bỏ lỡ dịp ghé qua lễ hội đặc sắc này nhé.


(Nguồn: MMM)