Câu chuyện kỳ diệu của hai người đàn ông kết hôn rồi sinh con đẻ cái với nhau




Chuyện hai người đàn ông có con được với nhau đã là điều không phải dễ dàng nhưng để đứa bé có thể chào đời khỏe mạnh thì còn là cả một chặng đường dài.


Năm 2016 được xem là năm cách mạng với những cặp đôi đồng tính khi có nghiên cứu cho rằng, họ có thể tự sinh ra đứa con của chính mình về mặt di truyền. Tuy nhiên vào lúc đó, nghiên cứu vẫn còn là một ý tưởng xa vời để biến nó thành sự thật. Mới đây, điều tưởng chừng như không thể ấy đã xảy ra với Trystan Reese - một người đàn ông chuyển giới sống tại thành phố Portland, Oregon, Mỹ.

Trystance và Biff nói về cảm xúc tuyệt vời khi Leo ra đời.



Anh Trystan ân cần chăm sóc cậu con trai bé bỏng của mình.

Anh Trystan bắt đầu tiêm hoóc-môn nam cách đây khoảng 10 năm. Tuy nhiên, kể từ khi có thai, anh đã phải ngừng sử dụng. Nhưng việc mang thai với người chuyển giới thật sự không hề dễ dàng. Trước khi có Leo, Trystan đã từng bị sảy thai.

]Và điều kỳ diệu đã xảy ra khi bé trai Leo chào đời bình an và khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc tột cùng của cả anh và chồng anh – Biff Chaplow. Cả hai đều vô cùng yêu thương bé và coi đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời mình. Dù trước đó, hai người đã có hai con nuôi nhưng sự Trystan chia sẻ, sự hiện diện của Leo chính là điều đặc biệt nhất đối với anh.



Trystan phải ngừng sử dụng hoóc-môn khi mang thai.



Giây phút Leo ra đời cũng chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời Biff.



Hình ảnh Trystan lúc mang thai.

(Nguồn: Metro)