Trịnh Xuân Thanh, trốn qua Đức đầu thú tiếp





Ông Bút (Danlambao) - Các nước tư bản, thấy những nước Cộng Sản thật thà, hiền hậu, nên thường vu vạ xuyên tạc. Như vừa qua Kim Giun Ủn, Bắc triều Tiên, lên án Mỹ và Nam Hàn, đã giết anh ruột của ông ta, còn đỗ thừa Ủn giết Kim Jun Nam, thật quá đáng!

Mới đây Trịnh Xuân Thanh (TXT) trốn từ Đức, chui lọt qua cửa khẩu Nội Bài, tới đầu thú CA Hà Nội, nước Đức cũng lu loa, vu vạ CSVN bắt cóc TXT, làm phiền bà mũi hết, mặt nghếch, phát ngôn nhơn Thu Hằng, phải lên tiếng: "lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2-8 của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức về việc một viên chức của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức liên quan tới vụ Trịnh Xuân Thanh."

Bà này chắc cũng tay tổ làm biếng, không chịu nói cho hết lời, hết ý, chỉ nói "lấy làm tiếc," tiếc cái gì? Phát ngôn nhân ngoại giao Đức, nói sai điều gì? Không thấy bà ta dẫn chứng, một viên chức đại sứ quán VN tại Đức không liên quan tới TXT? Phát ngôn nhân yếu xìu, kiểu như "Hoàng Trường Sa là của VN, bằng chứng không thể chối cãi."

Bản tin CSVN chiều nay lúc 3 giờ 45 phút 7 giây, cho hay: Trịnh Xuân Thanh, đã trốn trở lại Đức, đầu thú tiếp!

Sự thật TXT đã trốn đi từ hôm kia, báo CS mới đưa tin chiều nay.

Trả lời nhà chức trách nước Đức, TXT nói:

"Sau nhiều đêm trong ngục tù CS, ông nghĩ rằng: Tôi rất đắc tội với nước Đức, vì lúc bị truy bức, cùng đường, tôi bôn tẩu tới nước này, được quý vị chấp chứa, trong lúc chờ đợi cứu xét đơn xin tỵ nạn, tôi đã nóng vội, trốn về VN, đó là việc làm vô ý thức, nên hôm nay tôi trở lại Đức, để đối diện với sự thật.

Với lại quý vị biết không, người Việt chúng tôi có câu: "Một đêm nằm, hơn năm ở" tôi đã lánh nạn nước Đức 10 tháng, khoảng 300 ngày, như vậy tương đương, tôi đã ở nước Đức 300 năm.

Và sống trong nước CS cũng như ở tù, mà ở tù 1 ngày, như thiên thu tại ngoại, Đức là nước tự do, vì vậy tuy mới 10 tháng, nhưng nó dài bằng hàng vạn thiên niên kỷ.

Đức, mới thật sự: Độc Lập - Tư Do - Hạnh Phúc, dù không có XHCN".

Cũng theo TXT: đặc điểm gia đình tôi, tin và theo CS, nhưng mấy ngày qua họ thấy nước Đức, bênh vực cho một thân phận, dù mới tạm tá túc, đơn cư trú chưa được duyệt, từ đấy gia đình tôi mới sáng mắt, sáng lòng: Chỉ có chế độ tự do - dân chủ, mới tôn trọng quyền sống của con người, dù người phạm tội, chế độ CS chỉ có tuyên truyền láo khóet, thực chất luôn chà đạp sự sống của con người.

Nhà chức trách Đức: Thưa ông Thanh: Chúng tôi bênh vực cho ông, hoặc bất cứ ai trong trường hợp tương tự, trước hết vì lương tâm con người, sau nữa vì chủ quyền đất nước, vì luật pháp quốc gia, cũng như công pháp quốc tế, Đức hoặc nước khác, cũng đều có thái độ phản ứng như nhau, thế thôi. Xin ông đừng quá bận lòng.

Nhà chức Trách (NCT):

Theo ông, còn nhiều người VN muốn trốn đi nữa không?

TXT: Phì cười, thế giới này ai không biết, các ông còn lạ gì, nếu trốn được, nước tôi chỉ còn lại 3 người, với 10 triệu mà thôi,

NCT: Xin ông nói rõ, 3 người là những ai, 10 triệu thuộc thành phần nào?

TXT: Dạ, 3 người gồm: Trọng Lú, Phúc đầu khất, với con mụ Kim Ngân, 10 triệu kia, là dân Tàu, mới tới VN, kể từ khi mật ước thành đô, được ký kết, giữa đảng CSVN và đảng CSTQ.

NCT: Tại sao dân VN không đứng lên, giựt sập chế độ ấy?

TXT: 90 triệu dân, đều mong muốn, nhưng còn thiếu nhiều điều kiện:

a/ Không có tự do ngôn luận, để vạch trần tội ác CS.

b/ Ngược lại CSVN độc tôn ngôn luận, chuyên lừa bịp, khiến người dân hoang mang, mất phương hướng, không có niềm tin, chỉ có hoài nghi.

c/ Thiếu nhân tài, để tập họp đại khối công chúng, nhất tề đứng lên.

NCT: Hàng loạt tù nhân chính trị, mới bị bắt như Mẹ Nấm, bà Trần Thúy Nga v.v... họ không phải là nhân tài sao?

TXT: Họ là những người giàu lòng yêu nước, rất can đảm, có tài, có đức, nhưng không láu cá bằng bác Hồ nên chưa tập hợp được quần chúng để ăn cướp chính quyền.

NCT: Làm sao ông vượt ngục, trốn lọt qua cửa khẩu, để tới Đức lần này?

TXT: Tôi... (cười) nghĩ hai nước Việt - Đức, nên trao đổi 2 câu hỏi này cho nhau, chắc thú vị lắm đấy!

Tiếng ổ khóa bật lên, tiếng dây xích bung ra, đập mạnh vào cánh cửa sắt nhà giam, TXT choàng tỉnh, mồ hôi đẫm ướt từ đầu tới chân.

Công An: TXT lên làm việc!

Ông ta không biết, bây giờ là ngày hay đêm nữa, ông đang ở trong phòng tối om. Sự thật TXT đang đối diện bốn bức tường nhà giam dày đặc, ông vừa dụi mắt, sau tiếng gọi của tên CA, vừa tiếc giấc mơ trở lại Đức.

Nếu giấc mơ trên, là sự thật, CSVN sẽ đóng cửa tòa Đại Sứ Đức, đuổi cổ hết nhân viên về Đức, cấm vận Đức! Tước bỏ quốc tịch VN, của những người VN có quốc tịch Đức, như trường hợp giáo sư Phạm Minh Hoàng, tống khứ người VN "về" Đức.

Ô, vui, thịt heo được lên giá, vì người ta phấn khởi, sớm được phủi mông, rời khỏi cái thiên đường u mê, của Trọng lú, người ta xúm nhau, mua đầu heo cúng mừng. Hóa ra đảng CSVN lại có công, phục hồi giá thịt heo, trước đây rớt thê thảm. Nhưng vui chưa tày gang.

Người ta cúng mừng chỉ có một ngày, sau đó giá thịt heo, héo quéo đặc quánh lại luôn. Đảng CSVN đang lạy lục tập đoàn Formosa, tập đoàn xả thải Bauxite Tân Rai, mua giùm thịt heo ế. Đảng nói: Mua thịt heo là yêu nước!

09/08/2017


Ông Bút
danlambaovn.blogspot.com