Bãi biển Ireland xuất hiện trở lại sau hơn 30 năm biến mất



Chỉ sau 1 đêm, bãi biển tại Ireland đã ‘biến mất’ vào năm 1984 bỗng xuất hiện trở lại khiến người dân địa phương và du khách hết sức kinh ngạc.


Đảo Achill là một hòn đảo xa xôi và hẻo lánh nằm ở phía Tây của đất nước Ireland. Trong quá khứ, nơi đây đã từng sở hữu một bãi cát vàng tuyệt đẹp có tên là Dooagh. Nhờ vậy, hòn đảo này đã nuôi sống bao thế hệ người dân, giúp phát triển kinh tế địa phương bằng du lịch và dịch vụ.

Tuy nhiên, biến cố bắt đầu từ cơn bão lịch sử được đặt theo tên của hòn đảo xảy ra vào năm 1984. Sức gió mạnh, sóng nước gầm gào đã cuốn trôi toàn bộ lượng cát tại bãi biển Dooagh, chỉ để lại những chỏm đá trơ trọi.


“Một số cơn bão lớn trước đó đã phá hủy phần nào bãi biển xinh đẹp này, nhưng nó chỉ hoàn toàn biến mất sau cơn bão lịch sử năm đó. Toàn bộ bãi cát vàng đã bị cuốn đi. Nền kinh tế của hòn đảo này cũng vì thế mà đi xuống. Chẳng còn bãi cát, chẳng còn bóng khách du lịch, các nhà hàng, khách sạn phải dần đóng cửa vì doanh thu sụt giảm mạnh”, ông Sean Molloy, người đứng đầu hòn đảo này nói khi nhớ lại sự kiện không thể quên diễn ra vào năm 1984.

Tuy nhiên, phép màu dường như đã xuất hiện. Trong vòng 4 tháng trở lại đây, hàng trăm tấn cát bỗng nhiên tích tụ dọc theo bờ biển dài khoảng 300m nhờ vào những đợt thủy triều bất thường diễn ra liên tục. Cho đến gần đây, người ta mới nhận ra rằng bãi cát xinh đẹp ngày nào đã “hồi sinh” thực sự.


“Thật là tuyệt vời khi chúng tôi được nhìn thấy lại bãi cát vàng tuyệt đẹp năm nào. Đây chính là ví dụ đáng kinh ngạc về sức mạnh tái sinh của thiên nhiên, hãy nhìn vào cách mà bờ biển từ một bãi đá trơ trọi trở thành một bãi cát tuyệt đẹp thì bạn sẽ thấy”.

Lý giải về hiện tượng bãi biển biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện cực lạ này, nhà hải dương học Ivan Haigh đến từ Đại học Southampton cho biết: “Sự trở lại của bãi biển Dooagh là sự kết hợp kỳ diệu của thời tiết và đại dương. Cát chạy dọc khu vực làng Dooagh có tính chất mềm, mịn. Chúng dễ di chuyển bởi gió đại dương, sóng và các cơn bão”.


Trong khi đó, các chuyên gia thời tiết cũng cho biết, vào những ngày trước khi bãi biển trở về, bản đồ vệ tinh cho thấy những luồng gió cực mạnh từ phương Bắc. Sóng biển và thủy triều cùng kết hợp đã giúp đưa hàng trăm tấn cát vào bờ góp phần làm “sống lại” bãi cát tuyệt đẹp đã vốn có.

Việc bãi biển đột ngột “tái sinh” đã tác động mạnh đến kinh tế địa phương. Khách du lịch đến thăm hòn đảo Achill tăng nhanh chóng ngay sau khi thông tin về sự “hồi sinh” của bãi cát được các phương tiện truyền thông đăng tải.


Anh Alan Gielty, chủ của một cửa hàng địa phương cho biết: “Khách du lịch đang đổ xô đến hòn đảo để thỏa mãn sự tò mò và ngắm vẻ đẹp của nó. Thật tuyệt vời vì giờ đây chúng tôi có thể ngắm nhìn bãi biển của chúng tôi, nó thật xinh đẹp”.

Theo afamil