Cựu tổng thống Gruzia Saakachvili trở về Ukraina





Cựu tổng thống Gruzia, nay là nhà đối lập Ukraina, Mikheil Saakachvili (G), cùng nhà đối lập nổi tiếng Ukraina Ioulia Tymoshenko (P) đón lúc ông trở về Ukraina, ngày 10/09/2017.
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Hôm qua, 10/09/2017, cựu tổng thống Gruzia, Mikheil Saakachvili, đã từ Ba Lan vượt qua được biên giới để trở về Ukraina, nơi mà ông muốn tham gia tranh cử với tư cách nhà đối lập với tổng thống Petro Porochenko.

Sau khi làm tổng thống Gruzia trong 10 năm, ông Saakachvili đã nhập quốc tịch Ukraina vào năm 2015 và được bổ nhiệm làm thống đốc vùng Odessa. Nhưng năm sau đó, ông Saakachvili đã từ chức thống đốc và từ đó quan hệ giữa cựu tổng thống Gruzia với chính quyền Kiev xấu đi, đến mức vào tháng 7 vừa qua tổng thống Porochenko đã tước quốc tịch Ukraina của ông, trong khi ông cũng đã bị mất quốc tịch Gruzia.

Từ biên giới Ba Lan-Ukraina, thông tín viên RFI Sébastien Gobert gởi về bài tường trình :

" Với những tiếng reo hò và những khẩu hiệu đầy hứng khởi, hàng trăm người ủng hộ ông đã tràn vào trạm biên phòng, lao vào áp đảo đội lính biên phòng và kéo người hùng của họ đi.

Cuộc trở về của Mikheil Saakachvili giống như trong phim và như vậy là ông trở thành nhà đối lập chủ chốt chống lại tổng thống Petro Porochenko. Ông tuyên bố : "Tôi không hiểu tại sao, nhưng có vẻ như là Porochenko sợ tôi hơn là sợ Putin". Nhưng đảng của Saakachvili hiện chỉ mới được 2% ý định bỏ phiếu.

Là một dân biểu Quốc Hội theo xu hướng cải tổ, ông Mustafa Nayyem hôm qua đã tháp tùng Mikheil Saakachvili. Đối với ông, đây không còn là chuyện cá nhân nữa. Dân biểu Nayyem nói : "Nếu chúng ta không phản ứng bây giờ, chính quyền sẽ cảm thấy được tự do đàn áp mọi công dân, mọi nhà đối lập, bất cứ ai dám bày tỏ chính kiến."

Chính quyền Kiev đã bị một vố đau vì đã đối phó vụ này bằng nhiều mánh khóe và dối trá. Họ đã dọa những người tổ chức vụ "đột kích" đồn biên phòng là sẽ truy tố họ, nhưng chưa biết sẽ xử lý ông Saakachvili như thế nào. Nhân vật này đã được đón tiếp nồng nhiệt ở miền Tây Ukraina và sắp tới đây sẽ đến Kiev. Và càng tiến đến gần thủ đô Ukraina thì căng thẳng càng leo thang."



RFI
11-09-2017