Mẫu nữ xinh đẹp bị bắt giam vì chụp ảnh sexy bên kim tự tháp Ai Cập



Trong quá trình làm nên bộ ảnh để đời, một người mẫu đến từ Bỉ và một nhiếp ảnh gia đã bị tống giam vì bị tình nghi chụp ảnh khiêu dâm.



Mới đây, Marisa Papen - một người mẫu đến từ Bỉ cùng nhiếp ảnh gia có tên Jesse Walkerđã kể lại cuộc hành trình đầy gian nan của mình khi cùng nhau thực hiện bộ ảnh nude bên ngoài các di tích nổi tiếng tại Ai Cập.

Trong quá trình làm nên bộ ảnh để đời, hai người, một người mẫu, một nhiếp ảnh gia thậm chí còn bị tống giam và phải rất khó khăn mới được tại ngoại.

Chân dài người Bỉ chia sẻ rằng, cách đây hai năm, cô đã đi du lịch “bụi” qua ít nhất 50 quốc gia nhưng chưa bao giờ gặp phải bất cứ tình huống nào gian nan, cho tới khi cô đặt chân đến Ai Cập vào hồi tháng 4 năm nay.

Tại đây, cô đã gặp nhiếp ảnh gia Walker, người bay từ Úc qua để tìm kiếm cảm hứng nghệ thuật. Hai tâm hồn đồng điệu quyết định cùng nhau thực hiện một bộ ảnh thú vị, dẫu biết sự khác biệt về văn hóa, chính trị giữa Ai Cập và đất nước nơi họ sinh ra là rất lớn.


Để có được những bức ảnh thế này, Marisa Papen cùng nhiếp ảnh gia đã vô cùng vất vả.

Và quả thật, ngay từ địa điểm đầu tiên là kim tự tháp Giza nổi tiếng, họ đã bị nhân viên an ninh “sờ gáy”. Dù đã cố gắng giải thích rằng những gì mình làm chỉ vì nghệ thuật, không một nhân viên nào tin và nói rằng họ không cảm thấy bất cứ liên quan nào giữa việc cởi đồ về nghệ thuật cả. Trong mắt các nhân viên an ninh canh giữ kim tự tháp Ai Cập, khỏa thân đồng nghĩa với khiêu dâm.

Vậy là bộ đôi người mẫu - nhiếp ảnh phải hối lộ khoảng 300 ngàn cho nhân viên tại Giza mới được an toàn rời đi.

Họ tới địa điểm thứ hai, tổ hợp đền thờ Karnak nhưng nơi này thậm chí còn bị canh giữ nghiêm ngặt hơn Giza. Marisa và Walker đã quyết định trốn trong khu phức hợp, đợi tới khi không còn một ai ra vào mới cùng nhau thực hiện bộ ảnh với chủ đề “tái hiện lại dấu chân nữ hoàng Cleopatra”.

Và đây mới là lúc rắc rối thực sự tìm đến! Họ lập tức bị lôi xềnh xệch đến đồn cảnh sát “như hai con chó” - cô người mẫu mô tả.





Marisa Papen và nhiếp ảnh gia Jesse Walker không hề hối hận về những gì mình đã làm.

Tại đây, Marisa bị giam chung với 20 người đàn ông với đủ thứ hình ảnh kinh hãi mà cả đời cô không bao giờ muốn nhắc lại.

Khi bị đưa ra trước mặt thẩm phán, họ phải vờ nói rằng họ chỉ đang thử ánh sáng chứ chưa thực sự chụp ảnh, sau khi lén xóa hết các bức ảnh trong thẻ nhớ. Thẩm phán cuối cùng cũng có vẻ tin câu chuyện và cho phép họ tại ngoại.

Và giờ đây, sau khi nhiếp ảnh gia Jesse Walker đã khôi phục lại được các dữ liệu trong thẻ SD, họ quyết định cho đăng tải những bức ảnh có một không ai, như một kỷ niệm khó quên trên con đường nghệ thuật.

Ảnh: Tổng hợp