Giết người vì nghi ngờ bị nói xấu



Cầm dao đâm chủ quán nước mía vì nghi ngờ mình bị nói xấu, Cường bị tòa tuyên phạt 11 năm tù.
Ngày 20/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử Phạm Cường (37 tuổi, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 17h30 ngày 21/3, Cường đến quán của bà Đặng Thị Ngọc Anh tại đường Võ Văn Kiệt, phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để mua bánh mỳ.


Phạm Cường tại phiên xét xử. Ảnh: Giáp Hồ.

Đến nơi không thấy bà Anh nên Cường tự làm bánh mỳ rồi ngồi ăn. Tại đây, Cường nghe tiếng nhạc lớn phát ra từ quán nước mía của ông Trần Quang Thái nên bị cáo yêu cầu tắt nhạc.

Khoảng 5 phút sau, bà Anh quay về thấy Cường đang ngồi trước quán của mình, nên hỏi có phải đến quậy phá không. Sau đó hai bên xảy ra cự cãi, Cường ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay vào người bà Anh.

Cho rằng ông Thái là người đã gọi điện thoại nói xấu mình với bà Anh, Cường chạy đến tủ bánh mỳ, lấy một con dao dài 15 cm đi đến chỗ ông Thái đang đứng làm nước mía, đâm liên tiếp 3 nhát vào hông nạn nhân.

Bị đâm, ông Thái bỏ chạy, Cường đuổi theo một đoạn rồi quay lại để con dao vào chỗ cũ và bỏ đi. Ông Thái được mọi người đưa đi cấp cứu, tỉ lệ thương tích 51%.

Tại phiên xử, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, HĐXX tuyên Cường 11 năm tù về tội Giết người.


Zing.vn