Vì sao “người tốt” lại xuống Địa ngục chứ không được lên Thiên đường?



Người đàn ông khi còn sống là một người rất tốt, hiếu kính cha mẹ già, quan tâm chăm sóc vợ con, gánh vác hết mọi việc trong gia đình. Thế nhưng, khi chết đi lại bị đày xuống Địa ngục. Rốt cuộc là vì sao?



“Người tốt” vì sao không được lên Thiên đường mà lại xuống Địa ngục? (Ảnh: SingSnap)

Có một người đàn ông rất chăm chỉ và lương thiện, ngày nào cũng đều đi sớm về khuya, tảo tần sương gió để người thân trong gia đình có được cuộc sống thoải mái, no đủ.

Anh không chỉ là một người con hiếu thảo, biết kính trọng chăm sóc cha mẹ già, còn là một người cha, người chồng tốt trong mắt vợ con.

Thế nhưng, dù đã hơn 30 tuổi nhưng anh lại không biết chăm sóc cho bản thân, và cuối cùng, Thượng đế cũng không vì anh là một người tốt trong mắt người khác mà buông tha, vẫn nhất quyết mang anh ta về bên kia thế giới.

Người đàn ông nghĩ: “Mình khi còn sống tích đức làm việc thiện, sau khi chết nhất định là sẽ được lên Thiên đường”.

Tuy nhiên, anh ta không ngờ rằng mình lại bị đưa xuống Địa ngục dưới sự cai quản của Diêm Vương. Anh ta thật sự không thể hiểu được tại sao lại như vậy nên đã thỉnh cầu Diêm Vương cho anh ta được lên Thiên đường để hỏi rõ ngọn ngành.


Trên Thiên đường, anh ta được các vị Thần đưa đến một cánh cửa, mà tại đó có thể nhìn thấy hết thảy mọi sự trên thế gian. Anh ta nhìn thấy:

Người cha già vì không thể đi lại, ngồi trước cửa gắng gượng sống qua ngày.

Người vợ xinh đẹp như hoa đi làm công cho nhà người ta, còn tự mình gánh vác mọi công việc nặng nhọc trong nhà, nhìn cô tiều tuỵ và già đi rất nhiều.

Hai đứa con trai, con gái yêu quý của anh, bởi vì không có tiền để đóng khoản học phí đắt đỏ, nên bị các bạn khác bài xích và chế nhạo.


Người đàn ông chứng kiến hết thảy mọi chuyện, lòng chợt đau như cắt.



Muốn yêu thương chăm sóc cho người khác, nhất định phải biết chăm sóc cho mình trước. (Ảnh: Pinterest)

Lúc này, Thượng đế mới nói: “Sau khi ngươi chết đi, những người thân của ngươi phải lâm vào hoàn cảnh vô vàn khổ cực, ở nhân gian mà phải trải qua cuộc sống không khác gì Địa ngục, vậy cớ gì ngươi có thể lên Thiên đường được chứ?”.

Người đàn ông giật mình tỉnh ngộ: Yêu thương gia đình phải bắt đầu từ việc yêu thương bản thân mình, rồi sau đó mới có thể yêu thương người khác, có thân thể khỏe mạnh mới có thể che mưa che gió cho gia quyến mình được.

Bất kể là đàn ông cũng vậy, phụ nữ cũng vậy, đầu tiên cần đối xử tốt với thân thể của mình, yêu thương chính mình, rồi mới có thể yêu cuộc sống, hoàn thành sự nghiệp, hiếu dưỡng thân sinh.

Bởi vậy, dù bận rộn hay mệt mỏi thế nào, nếu quan tâm đến người nhà, cần thường xuyên nói với chính mình: Hãy nghỉ ngơi, nếu không có cơ thể khỏe mạnh, hết thảy đều tựa như mây khói…

Tuệ Tâm biên dịch