Rùng mình trước 7 vụ án đáng sợ trên thế giới đến nay vẫn chưa được giải đáp



Trong bồn nước, thi thể Elisa đang phân hủy, không mảnh vải che thân nổi lềnh bềnh cùng với quần áo, đồng hồ và chìa khóa phòng nghỉ.

Cái chết bí ẩn của Elisa Lam

Thi thể Elisa Lam (21 tuổi) – một nữ sinh viên người Canada khi đang một mình đi du lịch tại những thành phố biển bờ Tây nước Mỹ đã được phát hiện trong thùng chứa nước ở trên sân thượng của khách sạn Cecil.

Trong bồn nước, thi thể Elisa đang phân hủy, không mảnh vải che thân nổi lềnh bềnh cùng với quần áo, đồng hồ và chìa khóa phòng nghỉ. Ngay sau đó, khách sạn đã bơm hết nước ra khỏi bồn chứa nước này trước khi cơ quan điều tra phải cắt thủng bồn nước thì mới có thể đưa thi thể cô ra ngoài vì miệng bồn quá nhỏ.

Việc khám nghiệm tử thi không tìm ra được chấn thương hay dấu vết nào của một cuộc tấn công tình dục. Bằng chứng cho thấy Elisa đã sử dụng ma túy trước đó hay cô đã cố gắng tự tử. Nhà chức trách kết luận rằng, cái chết của cô là một tai nạn do đuối nước.

Sau đó, các nhà điều tra đã xem được những hình ảnh cuối cùng của Elisa trước khi chết nhờ vào máy quay lắp ở thang máy của khách sạn. Máy quay quay lại hình ảnh khi Elisa bước vào thang máy, cô bắt đầu có những hành động kì lạ, đứng sang một bên như đang tránh xa một ai đó, di chuyển xung quanh và đi tới đi lui và sau đó được phát hiện trong thùng chứa nước trên sân thượng khách sạn y như kịch bản trong phim kinh dị Dark water sản xuất năm 2005.

“Quái vật 21 khuôn mặt” làm điên đảo cảnh sát Nhật


Thập niên 1980, đất nước Nhật kinh hãi vì một tên sát thủ có biệt danh “Quái vật 21 khuôn mặt”. Hàng loạt vụ án gây ra ở đất nước Mặt trời mọc trong 17 tháng khiến người dân không khỏi bất an.

Sau khi bắt cóc không thành giám đốc nhà máy kẹo Glico, hắn đã đe dọa sẽ bơm chất độc chết người xianua vào kẹo của nhà máy. Ngoài Glico, tất cả doanh nghiệp sản xuất kẹo bánh ở Nhật Bản đều ảnh hưởng nghiêm trọng. Doanh số sụt giảm, lợi nhuận tụt không phanh và hàng ngàn công nhân bị sa thải.


Cuối tháng 6.1984, hắn còn đưa ra tối hậu thư khẳng định sẽ chấm dứt hành động phá hoại nếu nhận đủ 50 triệu yên và yêu cầu số tiền này được ném khỏi cửa tàu cao tốc ở một vị trí do hắn chọn trước tại Kyoto. Tới ngày giao hẹn, cảnh sát lên tàu và tìm cẩn thận, tuy nhiên, kẻ tình nghi đã xuống tàu và thoát khỏi sự truy lùng gắt gao của cảnh sát.

Sau đó 4 tháng, hắn còn ngang nhiên gửi thư cho các bà mẹ ở Nhật Bản và nói rằng đã tẩm độc vào 20 gói kẹo đặt khắp các siêu thị, tiệm tạp hóa trên cả nước.

Tên quái vật này còn khiến GĐ sở cảnh sát trực tiếp điều tra vụ việc đã tự thiêu vì quá áp lực vào tháng 8.1985,. Trong thư gửi cảnh sát, “Quái vật 21 khuôn mặt” viết: “Giám đốc cảnh sát đã chết, thật ngu xuẩn. Cảnh sát làm gì mà suốt thời gian qua không bắt được tao? Hãy xem đây là bài học và chỉnh đốn cách điều tra. Tao chán hành hạ các công ty rồi. Nếu có kẻ đe dọa thì đó là những tên bắt chước và mạo danh. Tao sẽ chấm dứt tại đây”.

Từ đó đến nay là 32 năm, tung tích của “Quái vật 21 khuôn mặt” vẫn là bí ẩn lớn với nước Nhật. Vụ án này cũng được tác giả Aoyama Gosho lấy cảm hứng để đưa vào trong một tập truyện Conan.

Bốn ngàn binh sĩ Tây Ban Nha bị mất tích một cách bí ẩn


Đây là sự thật và đã được ghi lại bằng giấy trắng mực đen trong lịch sử quân sự tại các tài liệu chính thức của Tây Ban Nha và các tổ chức có thẩm quyền. Đây là một vụ mất tích tập thể lớn nhất trên thế giới.

Năm 1711, bốn ngàn binh sĩ Tây Ban Nha đóng quân tại trại cùng người dân trên núi. Ngày hôm sau, khi quân tiếp viện tới nơi này thì họ đã thấy toàn bộ đơn vị đóng quân tại đây đã biến mất hoàn toàn. Cảnh sát đã điều tra rất nhiều trong vài tháng, nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kì manh mối nào.

Cái chết bí ẩn của 2 người đàn ông đeo mặt nạ chì


Ngày 20.8.1966, một cậu bé đang chơi thả diều ở đồi Vintem, ngoại ô thành phố Rio de Janeiro thì bắt gặp 2 người đàn ông nằm úp mặt xuống đất. Cậu bé báo ngay cảnh sát địa phương nhưng do mưa lớn, hôm sau mọi người mới tiếp cận được xác chết. Hai thi thể là hai người đàn ông mặc những bộ vest sang trọng nhưng phủ ngoài bởi áo mưa. Đặc biệt, cả hai đều đeo mặt nạ chì che kín mặt.

Danh tính 2 người đàn ông được xác định là Manoel Pereira da Cruz và Miguel Jose Viana. Cạnh hai thi thể này, cảnh sát tìm thấy vỏ chai nước, hai khăn tắm và một quyển sổ tay. Toàn bộ số tiền họ mang bên người đã biến mất.

Quyển sổ tay ‘tiết lộ, 2 người đàn ông này đều là kĩ sư điện tử. Trong đó một trang chứa thông tin đầy bí ẩn: “16 giờ 30 ở địa điểm đã hẹn. 18 giờ 30 uống thuốc. Sau khi có tác dụng đợi tín hiệu”.

Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi không hề cho thấy họ có dấu hiệu bị đầu độc. Cũng không hề có dấu hiệu nào của sự đánh đập, tra tấn, bắn giết với hai thi thể đàn ông lạ mặt. Một nhân viên pháp y cho rằng họ qua đời vì làm việc quá sức.

Cuộc điều tra được các nhà báo chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư thực hiện cho thấy họ là thành viên của một tổ chức chuyên thực hiện các nghi lễ tà giáo.Với những người là kĩ sư điện tử, họ rất ngưỡng mộ tổ chức này. Một tài liệu có ghi trước đó 4 năm, một kĩ sư từng tử nạn trên đồi với lí do bí ẩn tương tự. Lúc chết, người này đeo mặt nạ chì màu đen.

Cặp song sinh Pollock


Vợ chồng anh John Pollock và chị Florence sống tại Hexham, Anh quốc từng có hai cô con gái Joanna 11 tuổi và Jacqueline 6 tuổi. Nhưng không may, một tai nạn năm 1957 đã cướp đi mạng sống của 2 cô gái nhỏ. Một năm sau đó, vợ John mang thai và đẻ sinh đôi hai bé gái được đặt tên là Gillian và Jennifer.

Đáng chú ý, Jennifer lại có một vết chàm giống hệt người chị quá cố của mình là Jacqueline. Cặp song sinh còn nằng nặc đòi ba mẹ trả đồ chơi của những người chị gái đã từng sở hữu cho họ dù chưa từng được thấy bao giờ. Chúng còn muốn đến thăm một công viên mà chúng chưa từng biết đến – nhưng đó lại là nơi yêu thích của Joanna và Jacqueline.

Đáng sợ hơn, Gillian còn kể cho mẹ nghe chi tiết vụ tai nạn kinh hoàng đã làm hai chị gái đã chết trước đó. Một nhà tâm lí học có uy tín vào thời điểm đó – bác sĩ Stevenson đã nghiên cứu trường hợp của hai chị em và kết luận rằng có khả năng cặp song sinh là kiếp sau của Joanna và Jacqueline.

Bí ẩn những bàn chân người trôi dạt trên bờ biển Canada


British Columbia, Canada nổi tiếng bất đắc dĩ vì những bàn chân người trôi dạt trên bờ biển. Từ năm 2007 tới nay, 16 bàn chân người đi giày thể thao đã dạt bờ biển British Columbia, chạy dọc từ đảo Jedediah tới bãi biển Botanical.

Cơ quan điều tra mới điều tra được 8 trong tổng số 16 bàn chân này. Trong số 8 bàn chân trôi dạt có 2 chiếc thuộc về một người. Số còn lại là những bàn chân riêng lẻ của đàn ông.

Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Vào năm 2008, một bài báo trên tờ Toronto Star cho biết: “Có thể chúng là phần còn sót lại của những thảm họa thiên nhiên, như sóng thần năm 2004 hay nạn nhân của những kẻ buôn người, giết người hàng loạt“.

Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà điều tra cho biết những chiếc chân đó có thể đã bị rời ra khỏi cơ thể trong quá trình phân hủy. Việc này diễn ra nhanh hơn dưới nước, so với trên đất liền. Tuy nhiên, những phần còn lại của cơ thể người ở đâu, tại sao họ không trôi vào? Và những người này họ đến từ đâu?

Đại bí ẩn tại Amherst


Nửa sau thế kỉ 19, tại một thị trấn nhỏ Amherst trên bán đảo Nova Scotia (Canada), một phụ nữ tên Esther Cox tuyên bố đã bị quấy rầy bởi ma quỷ. Một lần nọ, người bạn trai lên cơn tâm thần và đã gần như sát hại Esther. Kể từ đó, nhà cô bắt đầu bị ma ám. Sau đó, cô chuyển đến sống một thời gian với người chị gái. Nhưng sau khi trở về, các vụ ám ảnh lại xuất hiện.

Theo lời kể của Esther, các hồn ma đe dọa đốt nhà cô. Do đó cô đã phải chuyển tới sống với một gia đình khác, nhưng lại khiến ngôi nhà này cũng bị ma ám. Một người bạn là nhà điều tra các hiện tượng bí ẩn tên Walter Hubbell đã đến xem xét trường hợp này. Ông đã điều tra ngôi nhà trong vài tuần.

Sau này ông đã viết một cuốn sách nổi tiếng ghi lại các trải nghiệm của bản thân ông. Trong sách ông tuyên bố nhìn thấy các vật thể bay lơ lửng cũng như các vụ tấn công Esther, đến từ các lực lượng vô hình vô ảnh không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cho đến nay, không có lời giải thích hợp lí nào được đưa ra.

Theo Thethaoxahoi/ bestie