Nhà Trắng tưởng niệm 100 triệu nạn nhân của 1 thế kỉ đen tối và bạo tàn


Trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc, Nhà Trắng thông báo ngày 7/11 hàng năm là Ngày Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản. Đồng thời, Nhà Trắng cũng tổ chức tưởng niệm 100 triệu người bị giết hại trong chế độ này.



Đài tưởng niệm nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản ở Washington được trưng bày trong buổi lễ tưởng niệm ngày 12/6/2007. Đây là bản sao của bức tượng Nữ thần Dân chủ được dựng lên bởi những người biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. (Ảnh: Getty Images)

Cách đây 100 năm, từ ngày 6-9/11/1917, một nhóm nhỏ Hồng Quân dưới thời Vladimir Lenin đã chiếm giữ Cung điện Mùa đông ở Nga và thiết lập chế độ cộng sản, đánh dấu sự khởi đầu của cả một thế kỷ với hơn 100 triệu người bị giết chết bởi hệ tư tưởng chủ nghĩa cộng sản, bắt nguồn từ học thuyết vô thần và học thuyết đấu tranh.


Nhà Trắng kỷ niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản vào ngày 7/11 và tuyên bố ngày này là Ngày Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản.

Văn phòng Người phát ngôn của Nhà Trắng đã phát biểu: “Trong thế kỷ qua, các chế độ toàn trị cộng sản trên toàn thế giới đã giết chết hơn 100 triệu người và gây ra vô số sự bóc lột, bạo lực và tàn phá không sao kể xiết. Những phong trào mạo danh giải phóng này đã cướp đi của người dân vô tội quyền tự do tín ngưỡng, tự do hiệp hội và vô số những quyền bất khả xâm phạm khác được Chúa ban cho một cách có hệ thống. Những người dân khao khát tự do đã bị nhà nước nô dịch hóa thông qua việc sử dụng áp bức, bạo lực và sợ hãi”.

Ngày nay, nhiều người vẫn phải chịu đau khổ dưới chế độ cộng sản, bao gồm người dân ở Triều Tiên với các trại lao động phức tạp và người dân ở Trung Quốc dưới sự đàn áp tín ngưỡng, bao gồm Pháp Luân Công, Kitô giáo, Phật giáo Tây Tạng và Hồi giáo.


Các học viên Pháp Luân Công tổ chức đêm thắp nến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles vào ngày 15/10/2015 để tưởng niệm những nạn nhân chết trong cuộc bức hại kéo dài 16 năm ở Trung Quốc. Họ yêu cầu ông Giang Trạch Dân phải bị đưa ra công lý. (Ảnh: Epoch Times)
Những cuộc bức hại này là xu hướng thường thấy dưới hầu hết các chế độ cộng sản. Ví dụ như diệt chủng các nhà trí thức dưới chế độ Khmer Đỏ của Campuchia, diệt chủng và chế độ độc tài tàn bạo dưới sự lãnh đạo của Liên Xô thời Josef Stalin, sự phá hủy văn hoá Trung Hoa dưới thời Mao Trạch Đông và nhiều vụ việc khác.

Trước khi dẫn đầu cuộc Cách mạng Bolshevik, phong trào của Lenin hoạt động như một nhóm khủng bố. Năm 1906, ông viết trong tạp chí Proletary rằng, mục đích của ông là “ám sát các cá nhân, các lãnh đạo, và cấp dưới trong quân đội và cảnh sát” để chiếm đoạt tiền của các chính phủ và một số người.


Sau khi nắm quyền năm 1917, Lenin cho bắt giam hàng chục ngàn người vì phản đối hệ thống mới của ông, và cho tra tấn và hành quyết nhiều người.



Các tù nhân Liên Xô xây dựng một con đường tại nhà tù Gulag ở Kolyma, Siberia. Tỷ lệ tử vong ở đây gần như 100%. (Ảnh: Public Domain)
Lenin cũng cấm sở hữu cá nhân và cho lính đi tịch thu thực phẩm và hạt giống của nông dân khắp nước Nga. Khi nông dân không thể gieo trồng, nạn đói đã quét sạch đất nước này. Theo Học viện Hoover (Mỹ), từ năm 1921-1922, có khoảng 5 đến 10 triệu người chết.

Thay vì tỏ ra hối tiếc về nạn đói do mình gây ra, Lenin lại tỏ ra vui mừng. Theo Sách Đen của Chủ nghĩa Cộng sản, một người gần gũi với Lenin nói rằng, nhà độc tài tin nạn đói “sẽ đưa đến giai đoạn tiếp theo nhanh hơn, và mở ra chủ nghĩa xã hội, giai đoạn tiếp theo của chủ nghĩa tư bản”.

Ông ta đã tuyên bố, nạn đói “cũng sẽ hủy diệt niềm tin không chỉ đối với Sa Hoàng, mà còn với Chúa”.

Trong bài phát biểu, Nhà trắng cho biết, vào ngày đánh dấu 100 năm kể từ Cuộc Cách mạng Bolshevik, “chúng ta tưởng nhớ những người đã chết và tất cả những ai vẫn tiếp tục phải chịu đựng dưới chế độ cộng sản”.

Nhà Trắng cũng vinh danh “tinh thần bất khuất của những người đã chiến đấu một cách can đảm để truyền bá tự do và cơ hội trên khắp thế giới. Đất nước chúng ta tái khẳng định quyết tâm kiên định của mình để tỏa ra ánh sáng tự do cho tất cả những ai khao khát một tương lai tươi đẹp và dân chủ hơn”.

Trong buổi lễ kỷ niệm Tháng Di sản Tây Ban Nha tại Nhà Trắng ngày 6/10, Tổng thống Donald Trump nói: “Hệ tư tưởng cộng sản thất bại đem đến sự áp bức cho Cuba đã không mang lại gì ngoài đau khổ và bất hạnh ở bất kỳ mọi nơi, mọi chỗ trên thế giới mà nó hiện diện”.

Để cổ vũ và hoan nghênh đám đông, ông nhấn mạnh: “Chủ nghĩa cộng sản là quá khứ. Tự do là tương lai”.

Bạch Vân, theo Epoch Times