Làng đại học Thủ Đức hoang tàn sau trận mưa giông


Sau trận mưa giông lớn đêm 18/11, Khu ký túc xá cùng các trường thuộc Đại học Quốc gia TP HCM ở quận Thủ Đức trở nên tan hoang, mái tôn tốc lên bay tung tóe, hàng chục cây xanh bật gốc.




Kính vỡ, cửa nứt, tấm la phông nằm rải rác khắp nơi. (Ảnh: Báo Mói)

Sáng 19/11, ông Trần Thanh Long – Trưởng phòng Cơ sở vật chất Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TP HCM) cho biết, cơn lốc chiều tối 18/11 làm tốc 30 – 40m2 trần la phông ở sảnh chính của trường tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Khu vực sảnh cũng là nơi tổ chức lễ 20/11 của trường cũng bị hư hại.

Gần 100 cây xanh bị đổ, nhiều cổ thụ bị bật gốc trong khuôn viên sân vườn rộng hơn chục ha của trường. Một cửa gỗ chống cháy cũng bị sập”, ông Long nói và cho biết thêm, nhà trường cùng sinh viên đang dọn dẹp.

Ở Ký túc xá khu B – Đại học quốc gia TP HCM, cơn giông gió cũng gây sập trần nhà ở sảnh chính của block B4, D5 khiến nhiều sinh viên hốt hoảng, bỏ chạy. Những khung cửa kính chắn gió cũng bị quật ngã, nằm ngổn ngang trên nền nhà.



Những khung cửa kính chắn gió cũng bị quật ngã, nằm ngổn ngang trên nền nhà. (Ảnh: Báo Mới)

Tại hiện trường, kính vỡ, cửa nứt, tấm la phông nằm rải rác khắp nơi. Nhiều quán xá, căn tin… ngổn ngang do bàn ghế, hàng hóa đổ sập. Bên ngoài, một số mái tôn tốc lên bay tung tóe, hàng chục cây xanh bật gốc.

Bạn Thân Mỹ Thương, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM cho biết, mưa lớn kèm gió mạnh liên hồi khiến cửa kính trong phòng ký túc xá giật ầm ầm chực rơi ra ngoài.

“Nhìn qua cửa số thấy gió mưa khủng khiếp, mấy cây xanh bên dưới oằn xuống, nghiêng ngả. Khi tạnh mưa xuống dưới sảnh mình hết hồn bởi khu vực này như vừa trải qua trận đập phá. Cửa kính, trần nhà nằm vương vãi đầy trên nền, mình vừa đi vừa né nhiều tấm la phông treo lủng lẳng trên đầu chực rơi”, Thương kể và cho biết ký túc xá sau đó mất điện.


Nhiều quán xá, căn tin… ngổn ngang do bàn ghế, hàng hóa đổ sập. (Ảnh: Báo Mới)

Ngay trong đêm, nhiều sinh viên xuống các tầng hầm dắt xe máy ra ngoài do lo sợ mưa lớn có thể gây ngập hầm giữ xe như cuối năm 2016 khiến hàng trăm xe hư hỏng, tốn bạc triệu sửa chữa.

“Bão chưa vào nhưng mưa gió đã gây thiệt hại như vậy, không biết nó vào đất liền còn ghê chừng nào. May là sáng hôm 19/11 nó đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới”, sinh viên Thiên Phước, Đại học Kinh tế – Luật nói.

Bên ngoài ký túc xá, khu vực làng Đại học thuộc địa phận quận Thủ Đức (TP HCM) và thị xã Dĩ An (Bình Dương) cũng tan hoang sau cơn mưa giông. Nhiều quán ăn, nhà cửa bị tốc mái, cây xanh ngã đổ hàng loạt.


Khu vực sảnh Đại học Kinh tế Luật tan hoang do giông gió. (Ảnh:Xaluan.com)

Đêm 18/11 và sáng sớm 19/11, sinh viên cùng Ban quản lý ký túc xá, các trường Đại học đã tổ chức dọn dẹp những khu vực bị ảnh hưởng.

Cũng tại quận Thủ Đức, hàng loạt cây xanh, nhà cửa bị tốc mái khiến nhiều khu vực bị mất điện. Hơn 20 tuyến đường trên địa bàn TP HCM cũng ngập từ 20 – 30cm khiến nhiều phương tiện chết máy.

Ngoài ra, cũng trên địa bàn quận Thủ Đức, trận lốc xoáy hôm 18/11 cũng đã làm hàng trăm cây xanh và cột điện đổ sập, nằm la liệt trên các tuyến đường. Hàng trăm ngôi nhà cũng bị tốc mái, thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng.


Báo mới