Hà Nam: Bé gái gần 2 tháng tuổi bị người giúp việc liên tục đánh đập, tung hứng như đồ chơi


Mới đây, loạt clip trích xuất từ camera an ninh được đăng lên mạng xã hội ghi lại sự việc 1 người phụ nữ đang liên tục dùng tay đánh đập, tát vào đầu, xốc mạnh và thậm chí là…tung hứng 1 bé gái khiến mọi người hết sức bất bình, phẫn nộ.


Tối 22/11 tài khoản Ngọc Phương đăng tải clip lên trang cá nhân tố người giúp việc hành hạ con mình. Người giúp việc đã dùng tay bóp miệng, đập vào đầu, tát vào mặt, tung hứng đứa trẻ lên cao liên tục mặc cho cháu bé gào khóc khiến dư luận phẫn nộ.

“Xem trên mạng nhiều, mình không thể tin nổi nhưng hôm nay rơi vào chính gia đình mình! Bé nhà mình vừa sinh được 1 tháng 17 ngày. Cứ khi nào mình ra khỏi nhà, bà ấy tra tấn con bé. Đau lòng, xót xa quá”, tài khoản này chia sẻ.

Theo thời gian hiển thị trên camera, cháu bé bị bạo hành trong hai ngày 20 và 21/11. Sự việc trên đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ xã hội.

Mẹ cháu bé, chị Ngọc Phương (phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) cho biết, sự việc được vợ chồng chị phát hiện chiều 22/11. Trong lúc chị vào trường đón cậu con trai lớn 27 tháng tuổi thì chồng ngồi đợi ngoài ôtô và xem camera an ninh gắn ở nhà thì thấy bà giúp việc đang đánh vào mặt con mình. Khi vợ chồng chị trở về, đưa ra video này, bà giúp việc phủ nhận và nói chỉ rung như vậy cho cháu đỡ khóc.



Bé gái bị rung lắc mạnh đầu trong clip. (Ảnh: Kenh14)

Vụ việc ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Những bình luận đều tỏ thái độ phẫn nộ, bất bình trước những hành động dã man của người phụ nữ.

Tài khoản N.T bình luận: “Trời ơi xót ruột quá. Tại sao người đàn bà kia lại có thể đánh đập 1 đứa bé chưa đầy 2 tháng tuổi như thế? Bà ta không có con cái, không có nhân tính sao? Phải đưa bà ta lên công an ngay“. Một tài khoản khác là H.K.A thì bày tỏ: “Xem mà không kìm được nước mắt, chắc chị thuê phải bà tâm thần, chứ người bình thường không bao giờ làm như thế với 1 đứa bé còn nằm ngửa được”.



Ông Vũ Công Bằng – hàng xóm nhà bé N.N.B.N (SN 5/10) cho biết, đến khoảng 9h hôm nay, khi đang bán hàng ở trước cửa nhà thì ông mới biết tin. Khi xem clip, ông và rất nhiều người dân thấy bức xúc trước hành vi của bà Hoàn.

“Sao bà ấy có thể làm thế với một đứa trẻ cơ chứ, tôi xem clip xong rất bức xúc. Đứa bé còn đỏ hỏn mà lại nhẫn tâm làm vậy. Có khi bà ấy ảnh hưởng tâm lý nên mới thế. Đến gần trưa, nghe nói có người là chồng con bà ấy hỏi trụ sở công an phường ở đâu để lên gặp”, ông Bằng nói.

Không chỉ riêng ông Bằng mà vụ việc bé gái 47 ngày tuổi bị bạo hành gây xôn xao cả khu dân cư. Bà T., một người hàng xóm cho biết, tối 22/1, nhiều công an vào nhà cháu bé nhưng cứ tưởng là bạn đồng nghiệp với gia đình nên không ai bận tâm, nhưng khi biết chuyện ai cũng sốc.

“Sợ nhất là cảnh tung cháu bé lên rồi tung xuống, quật cháu ra xa. Xem xong tôi choáng luôn, cháu bé còn quá non, không biết có ảnh hưởng đến trí óc hay tinh thần không”, bà T. nói.

Gia đình chị đã đưa người phụ nữ này lên công an phường trình báo sự việc. Tối đó, khi xem lại camera trước đó, vợ chồng chị Phương phát hiện tình trạng con mình bị đánh đã diễn ra nhiều lần.

Chị Phương cho biết, gia đình chị mới thuê người giúp việc tên Hoàn (SN 1960, quê ở Nam Định) thông qua một trung tâm môi giới việc làm. Bà Hoàn mới ở với gia đình chị được 2 tháng từ khi chị sinh em bé thứ 2. Hàng ngày, chị ở nhà với con, nhưng thỉnh thoảng rời nhà một lúc để đưa đón bé lớn đi học. Chị chỉ vắng nhà ít phút, vậy mà con chị đã bị bạo hành.

Gần đây, mỗi lần về nhà vợ chồng chị thường thấy em bé đang ngủ, mặt đỏ gay gắt; lúc cho bú thì vừa nấc vừa rên, chị thấy nghi ngờ nên lắp camera theo dõi trong nhà.

Anh Ánh (bố cháu bé) cho hay, sau khi phát hiện sự việc, sáng nay (23.11), gia đình đã đưa cháu bé đi bệnh viện để khám, chụp CT cắt lớp và đang chờ kết quả.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo phường Quang Trung cho biết phía Công an phường Quang Trung nhận được trình báo của gia đình cháu bé vào tối hôm qua 22/11. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Công an thành phố Phủ Lý để điều tra, làm rõ.

afamily
23/11/2017