Kỳ lạ loài cá sợ nước, cứ thấy sóng là nhảy lên vách đá cao



Nghe có vẻ khó tin nhưng ở Thái Bình Dương thực sự có một loài cá luôn vội vàng bỏ trốn tới nơi cao hơn để tránh những con sóng ập tới.



Cá lon mây Thái Bình Dương chạy vụt đến mô đất cao hơn khi những con sóng ập tới. (Ảnh: UNSW / Bay Media)

Loài cá kỳ lạ nói trên chính là cá lon mây Thái Bình Dương sống trong hang động nhỏ cách mặt nước triều 1 mét ở ngoài khơi Guam, Micronesia. Chúng chạy vụt đến mô đất cao hơn ngay cả khi con sóng nhỏ nhất tràn đến, theo Telegraph.

Mặc dù “sợ” nước nhưng loài cá này vẫn phải thường xuyên lăn lộn trong những vũng nhỏ ven biển để giữ ẩm.

Cá lon mây được ghi hình lần đầu tiên bởi đoàn làm phim tài liệu tự nhiên Blue Planet II của BBC.

“Một sinh vật biển có vẻ khá hờ hững với biển cả. Loài cá sống nhiều trên cạn nhất hành tinh sinh sống trên một vài hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương“, ông David Attenborough, người dẫn chương trình Blue Planet II, cho biết.


Ông Attenborough nói, “cá lon mây Thái Bình Dương dường như rất sợ những con sóng. Chúng là những tay bơi lội kém cỏi và rất dễ trở thành mồi săn dưới biển“.

“Những sinh vật sống ở vùng ven biển phải trải qua nhiều thử thách khó tin để sinh tồn ở nơi phân chia giữa đất liền và biển cả này“, Mark Brownlow, nhà sản xuất chương trình, chia sẻ.


Thay vì tìm kiếm thức ăn dưới nước, cá lon mây ăn tảo mọc trên vách đá. Loài cá biển kỳ lạ này dành phần lớn thời gian để leo trên các bờ đá. Dù kích thước nhỏ bé chỉ 8cm và không có chân nhưng chúng có thể nhảy xa gấp nhiều lần chiều dài cơ thể.

Ca lon mây di chuyển rất nhanh trên các bề mặt lởm chởm đá bằng cách sử dụng hành động xoắn đuôi độc đáo kết hợp với các vây ngực và vây đuôi mở rộng để bám vào gần như bất cứ bề mặt nào.

Cá đực thu hút bạn tình bằng cách nháy lên một vệt màu cam trên vây sống lưng. Nó đưa bạn tình tới chiếc tổ trong khe đá, nơi con cái đẻ trứng sau khi giao phối.

vnExpress