Hà Nội: Lại thêm bé trai 9 tuổi bị bố bạo hành dã man



Trong khi dư luận chưa hết bức xúc về sự việc bố và mẹ kế bạo hành con đến rạn xương sườn thì mới đây trên địa bàn xã Vân Nội, huyện Đông Anh lại xuất hiện thêm một bé trai 9 tuổi bị bố đánh đập bầm tím hết người.


Liên quan sự việc bé trai 9 tuổi bị bố đánh đập bầm tím hết người, ngày 13.12, Công an xã Vân Nội (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận vụ việc và đang mời những người có liên quan lên làm việc.

Thông tin với PV Báo Lao Động, chị Phạm Thị L (SN 1986, mẹ ruột bé trai) cho biết, vợ chồng chị lấy nhau từ năm 2004, sống với nhau 9 năm thì chia tay. Sau khi li hôn, hai con trai về ở với bố và bà nội ở xã Vân Nội (huyện Đông Anh).

“Ngày 11.12, có một chị hàng xóm gọi cho tôi nói cháu Trần Duy N (cháu thứ 2) bị bố đánh đập rất dã man. Lúc này tôi đang ở trong Sài Gòn, nghe thấy vậy tôi liền mua vé máy bay về luôn. Đi lên trường đón con thì tôi thấy trên người cháu nhiều thương tích quá, tôi đã làm đơn trình báo sự việc lên cơ quan Công an” – chị L cho biết.



Những vết thương trên người cháu N do bố gây ra. Ảnh: PĐ.

Cũng theo chị L, ngay buổi chiều hôm trình báo sự việc chị đã đưa cháu đi viện khám, các bác sỹ kết luận ban đầu là thương tích phần mềm. Đến hôm nay Công an xã Vân Nội đã gọi cả chị và cháu lên hoàn tất thủ tục để giải quyết.

“Trận đòn gần đây nhất mà cháu phải chịu là ngày 2.12. Lúc tôi gặp lại con đã là 9 ngày kể từ hôm bị đánh song cháu vẫn tím đen khắp người. Không chịu được cú sốc, tôi đón con về ngoại để chăm sóc” – chị L chia sẻ.

Trao đổi với PV, cháu Trần Duy N cho biết: “Cháu bị bố đánh đập rất nhiều lần rồi, mỗi lần đánh hầu như là không có lý do. Hôm đó đi học về, chỉ vì phải viết bản kiểm điểm do lỗi nói chuyện trong lớp mà bố bắt cháu cởi quần ra nằm xuống và lấy dây điện đánh”.

Cũng theo cháu N, khi bị đánh đau quá, cháu có van xin bố nhưng cũng không được. Đánh xong thì bố cháu còn lấy dao ra dọa, nếu nói cho ai biết sẽ bị bố chém chết.

Theo Lao Động
December 13, 2017