Mẹ da đen đẻ con da trắng


Trong khi cô Sophia Blake được thừa hưởng màu da rất đen từ gốc Jamaica thì con gái cô lại có màu da trắng bóc, điều tưởng chừng như phi lý của sinh học.

Giống như bao người làm mẹ trên thế giới này, cô Sophia Blake cũng hy vọng con gái sẽ trông giống mình như giọt nước. Thế nhưng, mặc dù là người da đen nhưng bà mẹ 45 tuổi sống tại thành phố Birmingham, Anh Quốc này lại hạ sinh ra một bé gái da trắng với màu tóc thẳng và đôi mắt xanh biếc đặc trưng.




Cô Sophia là người gốc Jamaica, tộc người có làn da rất đen.

Mới đầu, người ta còn hy vọng khi lớn, màu da và tóc của bé Tiara - con gái cô Sophia sẽ đậm dần. Tuy nhiên, càng lớn, làn da và màu mắt của bé vẫn không thay đổi.

Được biết, bố của cô Sophia vốn là người da trắng. Cho nên Tiara cũng đã được thừa hưởng màu da từ ông ngoại. Các bác sĩ cho biết, tỷ lệ gen trội giống trường hợp của bé chỉ rơi vào khoảng 1/ 1 triệu ca.

Sự khác biệt giữa hai mẹ con thường khiến nhiều người vẫn thường lầm tưởng cô Sophia không phải là mẹ ruột của Tiara. Ngay đến anh Christopher - chồng cô cũng không thể tin nổi đó là con gái của mình. Thế nhưng, dần dần khi nghe giải thích từ bác sĩ, họ cũng học cách chấp nhận.



Bé Tiara khi mới chào đời.



Cô bé có mái tóc thẳng, đôi mắt xanh giống như những đứa trẻ da trắng khác.



Trong khi đó, chị của Tiara (trái) lại được thừa hưởng màu da đặc trưng của mẹ.

(Nguồn: D.M)