Hawai hoảng loạn vì báo động lầm "hỏa tiễn tấn công"





Ảnh minh họa : Honolulu, Hawaï.
REUTERS/Chris Wattie/File Photo
Dân chúng Hawai đã bị hoảng loạn vào hôm qua, 13/01/2018, do báo đông hỏa tiễn sắp rơi đến nơi, và lệnh yêu cầu họ khẩn cấp tìm nơi trú ẩn. Tuy nhiên chính quyền địa phương đã nhanh chóng cải chính sau đó.

Trong hai tin nhắn twitter riêng rẽ, thống đốc Hawai, David Ige và cơ quan quản lý sự cố khẩn cấp đã trấn an là không có hề có hỏa tiễn đe dọa, mà lệnh báo động đã gởi nhầm.

Thông tín viên RFI tại New York, Marie Bourreau, cho biết chi tiết :

Vào lúc 8 giờ 10 buổi sáng, một thông điệp khẩn gởi trên điện thoại đã đánh thức tất cả dân chúng Hawai: "Hỏa tiễn đạn đạo đe dọa Hawai. Tìm ngay nơi trú ẩn. Đây không phải là bài tập".

Ngay tức khắc cả triệu người rơi vào cảnh hoảng loạn. Một số chạy đến các nơi trú bão, một nghị sĩ kể lại là đã đọc kinh khi trốn cùng các con trong bồn tắm.

Và đúng 38 phút sau, nhà chức trách địa phương thừa nhận đó là báo động sai, do lầm lẫn của một nhân viên cơ quan quản lý sự cố khẩn cấp. Theo thống đốc Hawai, người này đã bấm nhầm nút gởi.

Tuy nhiên nếu sự cố gây rối loạn nói trên có vẻ buồn cười, thì nó cũng cho thấy sự thiếu chuẩn bị của tiểu bang này của Mỹ, nằm cách Bắc Triều Tiên khoảng 7000 cây số, và là bang đầu tiên có thể bị trúng hỏa tiễn của Bình Nhưỡng.

Kể từ tháng 12, Hawai quyết định cho hụ còi báo động về hạt nhân mỗi tháng vào một ngày thứ Sáu.


RFI
14-01-2018