Anh Việt tính cướp tiệm 7-Eleven với cây dũa móng tay, bị bắt




– Khổ cho một người gốc Việt đang sống tại Hồng Kông. Anh đã bị bắt vào nhà giam.

Theo các tin địa phương, vào sáng thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018, một người đàn ông Việt Nam mà cảnh sát không cho biết tên đã cầm một cây dũa móng tay và bước vào một tiệm 7-Eleven với ý định cướp tiệm. Có tin nói là anh cầm một đồ cắt móng tay chứ không phải cây dũa nail. Cầm thứ đó thì sao mà cướp được ai?

Vụ cướp xảy ra tại tiệm nằm trên đường Pei Ho Street vào khoảng trước 7:30 sáng. Nghi can đã bước vào tiệm và đe dọa một nữ nhân viên 42 tuổi, theo tin của báo Ming Pao. Báo này nói nghi can cầm đồ cắt móng tay.
Tin của hk01 nói kẻ cướp đã cầm cây dũa mong tay nhỏ xíu, có lẽ đúng hơn.

Cho dù cầm cái gì chăng nữa, vụ cướp đã thất bại… hoàn toàn. Bà nhân viên không sợ mà còn gọi báo cảnh sát. Trong vòng vài phút, cảnh sát bao vây khu phố và bắt được người đàn ông. Anh ta không lấy được gì từ tiệm 7-Eleven.

Ở trong nhà giam thì ít nhất anh cũng được ăn, không phải đi cướp của ai.

Theo Báo Viễn Đông