Chồng đi bộ 40km dưới trời lạnh, tiết kiệm tiền mua đồ cho vợ



Người đàn ông Trung Quốc tay xách nách mang cả đống đồ, không dám đi taxi vì sợ tốn tiền.

Sáng 25/1, người đàn ông họ Zhao, 60 tuổi, bắt xe buýt từ Thượng Hải, về nhà ở Hà Nam để ăn Tết nguyên đán. Thế nhưng giữa đường xe phải dừng lại vì tuyết rơi dày quá.

Nếu ở lại chờ tuyết tan, chờ chuyến xe buýt khác, ông Zhao sẽ phải thuê khách sạn để ở. Ông cũng có thể bắt taxi về nhà, tốn khoảng 200 nhân dân tệ (khoảng 700 nghìn đồng). Sau khi suy tính, ông quyết định đi bộ về nhà, cách điểm dừng xe 40 km.



Ông Zhao đi bộ 40 km về nhà vì muốn tiết kiệm tiền mua đồ cho vợ. Ảnh: SCMP.

"Tôi muốn tiết kiệm tiền để mua quần áo cho vợ", ông Zhao chia sẻ trên tờ SCMP.

Ông Zhao đã lên Thượng Hải làm việc cách đây một năm. Ông làm tại một công trường xây dựng với mức lương 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng/tháng). Thế nhưng trước khi về nghỉ Tết, ông vẫn bị chỗ làm nợ lương tới 10.000 nhân dân tệ (khoảng 36 triệu đồng).

Ông chủ nói sẽ trả lương sau Tết nhưng ông Zhao cho hay sẽ không quay lại thành phố vì tuổi đã cao. "Tôi 60 tuổi và đã đến lúc nghỉ hưu. Chúng tôi sẽ có lương hưu", ông Zhao nói.

Ông đã mang tất cả đồ đạc của mình, bao gồm cả một tấm thảm ngủ đi bộ về nhà. "Trời lạnh nhưng càng đi nhiều, bạn sẽ thấy ấm hơn", ông Zhao nói. Người đàn ông chỉ đội một chiếc khăn trên đầu để bảo vệ tóc khỏi tuyết.

Câu chuyện của ông Zhao sau khi đăng tải trên mạng thu hút nhiều lượt bình luận. Nhiều người tỏ ra xúc động trước tình cảm của ông dành cho vợ mình.

"Ông ấy đi bộ vì muốn mua đồ cho vợ. Đó là tình yêu ngọt ngào nhất thế giới", một người viết.


Mộc Miên