Cụ bà “loay hoay” trộm mỳ tôm trong siêu thị và sự thật đau lòng



Vụ trộm hy hữu xảy ra trong siêu thị, sau khi bắt được kẻ trộm, cảnh sát không chỉ cảm thông mà còn tìm cách giúp đỡ. Kẻ trộm là một cụ bà 72 tuổi, "loay hoay" trộm mỳ tôm và bánh xà phòng.

Vụ trộm hy hữu xảy ra tại khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng, Đài Bắc.

Theo thông tin đăng tải, kẻ trộm trong siêu thị là một cụ bà 72 tuổi, họ Hồng. Bà Hồng bị bắt khi đang mua sắm tại siêu thị. Khi ra khỏi cửa, chuông báo động lập tức réo lên. Nhân viên cửa hàng vội vã giữ bà lại để kiểm tra.

Ngay khi bị giữ lại, bà Hồng đã thừa nhận trong túi của mình có lấy 2 gói mì tôm, 2 gói bánh xà phòng, tổng cộng hết 500 Đài tệ mà chưa thanh toán.


Bị giữ lại, bà Hồng xin lỗi rất nhiều thế nhưng các nhân viên cửa hàng vẫn xử lý theo đúng quy trình, báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến nơi, qua điều tra, thấy bà Hồng khai nhận thành khẩn thế nhưng điều kỳ lạ ở chỗ, trên người bà rõ ràng có tới 600 Đài tệ, hoàn toàn đủ mua chỗ hàng vừa ăn trộm, không rõ tại sao lại phải trở thành kẻ trộm.


Hóa ra, bà Hồng và chồng hoàn toàn sống bằng tiền trợ cấp. Tháng trước, chồng bà gặp tai nạn xe cộ phải nằm viện, thu nhập của con trai lại không ổn định, gia cảnh rơi vào túng quẫn.

Vì quá đói, lại không muốn xin tiền con trai, bà Hồng đánh liều vào siêu thị ăn trộm thì bị bắt.

Sau khi rõ ràng tình huống, cảnh sát địa phương không chỉ hỏi xem bà Hồng ăn gì mà ngày hôm sau, họ còn mang đến những đồ ăn cần thiết đến nhà bà Hồng, khiến bà cảm động đến rơi nước mắt. Tuy nhiên, vì đã vi phạm luật pháp, bà Hồng vẫn phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, đảm bảo nghiêm minh của pháp luật.



Kiều Dụ (Theo Ebc)