Đang ngồi chúc Tết bất ngờ bị đánh tử vong





Đang ngồi uống rượu chúc Tết, bất ngờ anh Phan Văn Cường (Hà Tĩnh) bị một nhóm côn đồ xông vào dùng hung khí đánh tử vong.

Sáng ngày 19-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này đang xác minh, điều tra làm rõ việc anh Phan Văn Cường (32 tuổi, trú tại xóm 13, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) bị một nhóm người đánh tử vong.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 17-2, khi anh Cường đang ngồi uống rượu tại nhà bác ruột là ông Phan Văn Thắng (ngụ cùng xóm) thì bất ngờ bị một nhóm người mang theo nhiều hung khi như tuýp sắt, gậy gộc… lao vào đánh tới tấp vào người.

Do bị đánh bất ngờ anh Cường không kịp bỏ chạy nên bị nhóm đối tượng đánh gục tại chỗ.

Sau khi xông vào đánh hội đồng anh Cường, nhóm côn đồ đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh Cường được người thân đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hương Khê phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy bắt nhóm côn đồ gây án.

"Ngay trong đêm ngày 17-2, công an huyện đã bắt giữ và triệu tập 5-6 đối tượng liên quan. Hiện vụ việc đang được cơ quan công tiếp tục điều tra làm rõ"- Thượng tá Phan Xuân Công cho biết thêm.

Được biết, anh Cường có vợ và 2 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình anh hiện rất khó khăn.



theo Người lao động