Những pha bị bắt hài hước của những tên trộm siêu ngốc



Dưới đây là những vụ bắt giữ ngớ ngẩn nhất của những tên trộm siêu ngốc, mà bạn chỉ có thể thấy trong phim hài. Sau lần bị bắt này, hy vọng các anh sẽ sớm từ bỏ công việc này, mà kiếm tiền một cách ngay chính hơn.


1. Vào năm 2013, hai thanh niên dùng súng nước cướp một nhà hàng, tuy nhiên được chủ nhà hàng bảo hãy quay lại sau 1 tiếng nữa. Hai thanh niên nọ nghe lời và sau đó bị bắt


Vào tháng 8 năm 2013, vào một đêm chủ nhật cuối tuần, hai người đàn ông tên Mario Garcia, 39 tuổi, và Domingo Garcia-Hernandez, 28 tuổi, bước vào nhà hàng West Rogers Park và yêu cầu được… cung cấp đồ ăn.

Chủ nhà đã từ chối hai người này (dĩ nhiên) với lý do quá bận rộn. Khi nghe điều đó, Garcia Hernandez nói, “Không đưa đồ ăn thì tôi sẽ giết ông.

Tôi có súng đấy!”. Garcia-Hernandez, cao 1m86 và nặng 74kg, lăm lăm một khẩu súng trong tay và đe dọa chủ quán như vậy. Tuy bị uy hiếp, chủ nhà hàng vẫn rất bình tĩnh và yêu cầu hai thanh niên này hãy quay lại sau 1 tiếng nữa.

Sau khi hai tên cướp ngốc nghếch rời khỏi cơ sở, chủ nhà hàng lập tức gọi cảnh sát. Điều đáng ngạc nhiên hơn, cả hai tên cướp… trở lại sau một giờ với vũ trang là… gậy bóng chày. Cảnh sát đã bắt họ ngay tại chỗ và buộc tội họ “có ý định cướp tài sản”.

Sau đó, cảnh sát tìm thấy “khẩu súng” mà trước đó Hernandez đã lôi ra để đe dọa chủ nhà hàng, té ra đó chỉ là một khẩu súng nước màu đen vô hại mà thôi.

2. Cướp giật điện thoại của một người phụ nữ và chạy trốn, tên trộm lẩn ngay vào… trụ sở cảnh sát


Vụ việc xảy ra ở thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Tên cướp được định danh là Chang, vào thời điểm đó mới dọn tới thành phố này ít lâu và chưa quen địa hình, thế nhưng vẫn không ngần ngại cướp đồ của người phụ nữ xa lạ và bán sống bán chết chạy.

Sau khi giật lấy điện thoại của người phụ nữ nọ, anh ta chạy trốn lòng vòng vào thẳng một đồn cảnh sát và dĩ nhiên là bị bắt tại chỗ.[/B]

3. Chỉ huy của phiến quân Taliban, Mohammad Ashan, tự nộp mình cho cảnh sát do được hứa thưởng… 100 USD


Sự việc xảy ra vào năm 2012 khi Mohammad Ashan đi dạo ngang qua trạm kiểm soát của cảnh sát tại quận Sar Howza thuộc tỉnh Paktika.

Trùm khủng bố nọ nhìn thấy áp phích truy nã của chính mình kèm theo giá trị tiền thưởng 100 USD, thế nhưng, do… đọc hiểu hơi kém, gã lại tưởng đây là một hình thức treo thưởng loan báo, đồng nghĩa với việc cảnh sát đang muốn trao cho ông ta 100 USD “vì một lý do nào đó” và phải đăng ảnh để truy tặng.

Về phần cảnh sát, họ đã kinh ngạc tới mức phải dùng cả biện pháp sinh trắc học để kiểm tra nhân thân của Ashan cho chắc.

Khi được hỏi rằng mình có phải Mohamamad Ashan hay không, trùm khủng bố ngốc nghếch này đã… nhiệt tình gật đầu và trả lời: “Vâng, vâng, đó chính là tôi. Tôi có thể nhận được tiền thưởng bây giờ không?”.

Câu trả lời, dĩ nhiên là không.


4. Thanh niên bịt mặt, cướp cửa hàng nơi chính mình đang làm việc bằng roi điện. Đoạn kết của sự việc này có thừa tư liệu để làm một bộ phim hài xuất sắc


Vào năm 2014, một người đàn ông đã quyết định cướp một cửa hàng tạp hóa thuộc chuỗi Radio Shack tại Sunset Point Road ở Florida, nơi mà chính anh ta đang làm việc theo ca.

Đeo mặt nạ trượt tuyết màu xanh, người đàn ông tên Andre T. Puskas, bước vào cửa hàng lúc 9:30 sáng. Puskas dùng một lọ xịt hơi cay cùng một roi điện để uy hiếp mọi người nhằm cướp tiền, thế nhưng lại không khống chế được nữ nhân viên trông ca đó.

Cô gái bỏ chạy, và khi Puskas cố gắng tìm cách trấn áp, gã lại tự… chích điện vào tay mình và nằm thẳng cẳng luôn.

Puskas sau đó bỏ chạy, không quên vứt mặt nạ vào thùng rác. 4h chiều ngày hôm đó, anh lại… đàng hoàng đi làm ở Radio Shack theo đúng ca của mình và bị bắt gọn.

5. Cướp xe nhưng… hết xăng, thanh niên gọi 911 để nhờ cứu hộ


Năm 2009, một anh chàng 19 tuổi tên Tacoma lấy cắp một chiếc xe tải Chevrolet đời 1985 từ bãi lưu trữ của công ty City Transfer, Inc. Vụ việc này đã được chứng kiến ​​bởi một nhân viên và được báo cảnh sát ngay sau đó.

Sau đó vào khoảng 12 giờ 30 phút, một nhân viên khác của cùng công ty phát hiện ra chiếc xe tải bị đánh cắp trên Quốc lộ 167 và gọi 911 để báo cáo rằng có “ai đó” đang ở trong xe.

Chỉ vài phút sau, cảnh sát nhận được cú điện thoại của Tacoma, báo cáo rằng chiếc xe tải của anh ta đã hết xăng và đang bị mắc kẹt trên Quốc lộ 167.

Khi cảnh sát đến nơi, Tacoma đã bị bắt ngay lập tức. Ngốc nghếch hơn, cảnh sát phát hiện ra chiếc xe không hề hết xăng, thậm chí còn được đổ đầy loại xăng pha chì mà xe Chevrolet… không sử dụng được.

6. Thanh niên Brazil đi cướp, bị cướp ngược lại tới 2 lần trong cùng một buổi tối


Mauricio Fierro, một tên cướp người Brazil, đã bị cướp hai lần trong cùng một đêm. Sự việc ngớ ngẩn và kì quái này xảy ra khi Fierro đậu xe trước cửa hàng thuốc mà anh ta đang dự định cướp.

Để tiết kiệm thời gian chạy trốn, Fierro để động cơ nổ, và ngay khi anh ta đang uy hiếp nhân viên tiệm thuốc, xe ô tô của Fierro đã bị một tên trộm khác cướp mất.

Khó có thể diễn tả được vẻ mặt ngơ ngác của Fierro khi bước ra khỏi cửa hàng thuốc và phát hiện ra phương tiện tẩu thoát của mình đã bị “luộc” mất. Và anh chàng này đã tẽn tò gấp đôi, khi ngay sau đó một gã cướp giật chạy ngang qua và ôm luôn túi tiền của Fierro rồi chạy mất.

Quá tức giận vì cốc mò cò xơi, Fierro đã đi… báo cảnh sát, và dĩ nhiên được xếp một vé ngồi tù ăn cơm nhà nước ngay lập tức.

7. Và giải hóa trang đi cướp của năm thuộc về…


Tháng 10 năm 2009, cảnh sát bang Iowa đã nhận được điện thoại vào tối thứ Sáu rằng hai tên trộm với áo choàng trùm đầu và gương mặt bôi lem nhem bút dạ đã cố đột nhập vào nhà của một người đàn ông ở Carroll, Iowa.

Cảnh sát đã hồi đáp cuộc gọi và một vài người đã ngăn chặn một chiếc xe phù hợp với mô tả của người báo án. Khi cảnh sát nhìn thấy hai người trong xe, họ đã bị choáng váng với lớp ngụy trang tinh vi của hai tên trộm.

Hai người đàn ông, Matthew Allan McNelly, 23 tuổi, và Joey Lee Miller, 20 tuổi, đã vạch mặt họ bằng bút dạ không trôi mực.

Lớp ngụy trang này trên thực tế còn làm cả hai dễ bị nhận ra hơn, và trên thực tế thì Matthew và Joey đã bị bắt trong một nốt nhạc vì tội đột nhập tư gia và trộm cắp, bản thân Matthew còn có thêm tội danh lái xe khi đang say xỉn nữa.

Theo Soha