Đâm chết người vì tiếng lợn kêu trong lò mổ ​



Trong lúc cả hai đang làm việc, bực tức vì một con lợn bên cạnh của nhà khác cứ kêu suốt, Anh đã cầm dao nhọn đâm vào bụng con lợn để nó ngừng kêu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 2h ngày 8/3, Lê Hữu Anh (36 tuổi) và anh Nguyễn Văn Hiệp (28 tuổi), cùng trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tham gia giết mổ lợn tại một lò mổ thuộc tổ dân phố 10.



Đối tượng Anh tại cơ quan điều tra

Trong lúc cả hai đang làm việc, bực tức vì một con lợn bên cạnh của nhà khác cứ kêu suốt, Anh đã cầm dao nhọn đâm vào bụng con lợn để nó ngừng kêu.

Anh Hiệp cho rằng hành động của Anh không đúng, giữa hai người sau đó xảy ra một cuộc cãi vã gay gắt. Bức xúc, đối tượng Anh đã cầm dao nhọn lao tới đâm một nhát chí mạng vào bụng anh Hiệp khiến nạn nhân gục xuống.

Ngay sau khi biết mình đã "nóng quá mất khôn", Anh và một người khác trong lò mổ đã đưa anh Hiệp tới bệnh viện để cấp cứu, song không qua khỏi do vết thương quá nặng, xuyên phổi, rách màng tim.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Tân Giang đã bắt đối tượng tại cổng Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự (PC45), Công an Hà Tĩnh thụ lý vụ án.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ./.


Theo Tiến Hiệp/ Dân trí