Cả em trai của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng bị lộ đấu đá trong vụ scandal bồ nhí PBT Thanh Hóa




Hàng loạt tin nhắn giữa bồ nhí và phó bí thư tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng bị phơi bày trên internet. Ngoài những màn gạ tình, đào mỏ thì việc đấu đá bẩn thỉu cũng bị phanh phui. Đặc biệt trong đó có liên quan tới cả em trai ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên thủ tướng CSVN. Em trai ông Dũng, Tư Thắng cũng có tên trong các tin nhắn đấu đá nội bộ.

Những tin nhắn, hình ảnh được cho là trao đổi giữa cô Trang bồ nhí với ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, có liên quan tới nhiều nhân vật lãnh đạo đảng và nhà nước ở tỉnh này, trong đó có nhắc tên các nhân vật sau:

– Xứng (Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa),

– Quyền (Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa),

– Đảng (Trần Quang Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy),

– Sinh (Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh),

– Hùng (Đại tá Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa)…

[B]- Tư Thắng ( Ông Nguyễn Tiến Thắng tức Tư Thắng, em Ba Dũng tức nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng)

Tư Thắng, một đại gia, em (ruột ?) của nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Rất ít người biết tới, nhưng những quan chức mua chạy chức chạy quyền dưới thời nhóm lợi ích thủ tướng Dũng đều biết rất rõ nhân vật này. Tư Thắng tức Nguyễn Tiến Thắng là đảng viên đảng cộng sản, giám đốc công ty dịch vụ tổng hợp đầu thập niên 90'. Rồi sau đó là chủ hãng buôn xe Phương Trinh, lớn nhất miền tây. Phương Trinh là tên con gái đầu lòng của Tư Thắng. Từ khi anh Ba Dũng lên nắm quyền, Tư Thắng là một trùm trong các đường dây chạy chức chạy quyền, vơ vét được nhiều tài sản , Tư Thắng là vua không ngai ở Rạch Giá, Kiên Giang, không ai mà không biết. Tới nay sự ảnh hưởng của Tư Thắng vẫn còn rất lớn trong nền chính trị cộng sản Việt Nam.


[B]
Nội dung các tin nhắn giữa phó bí thư tỉnh Thanh Hóa, Đỗ Trọng Hưng và bồ nhí có tên là Trang






















































“Trang ơi hôm nay mày dồn tao vào đường cùng ? tao cho thiên hạ biết bộ mặt thật của mày và thằng hưng, phó bí thư thanh hoá nó khốn nạn bẩn thỉu tận cùng như thế nào. Tao tin ông trời có mắt sẽ cho chúng mày hứng chịu quả báo , đầu gối tay ấp với tao mà m khon nan mày ngủ với thằng chó này, quân chó chết tranh vợ cướp chồng roi tao sẽ tung hét hình ảnh clip chúng màu với nhau, tao sẽ cho hết hình ảnh cuộc sống xa hoa trụy lạc của mày với nó. Nó nhà xây 5000m bể bơi to nhất thanh hoá mày cũng ghen. Màu là loại đàn bà hư hỏng lăng loang , cái nhà nó mua cho mày tao cũng chụp cho lên, màu dọa tao lúc nào tao động đến mày nó giết tao. Tao đéo bao giờ sợ nhá con chó”

Tác giả: Sơn Thái