Nhục thân nhà sư Thái Lan vẫn không phân hủy sau 2 tháng qua đời



Nhiều người đã vô cùng bất ngờ khi thi thể nhà sư người Thái Lan, 92 tuổi không bị phân hủy sau hơn 2 tháng qua đời, hơn nữa khuôn mặt còn mang nét mỉm cười thanh thản.


Ngày 16/11/2017, nhà sư Luang Phor Pian đã qua đời vì bệnh tật ở tuổi 92 tại một bệnh viện ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Tuy nhiên, các tín đồ của ông đã vô cùng bất ngờ khi thấy xác nhà sư lúc được đưa ra khỏi quan tài để thay một bộ áo choàng mới.

Trên gương mặt của nhà sư giống như đang nở nụ cười thanh thản và đặc biệt hơn là thi thể ông không hề bị phân hủy dù đã qua đời được hơn 2 tháng. Xác của ông trong trạng thái giống như người vừa mới mất chưa đầy 36 tiếng. Điều này được mô tả như một dấu hiệu cho thấy nhà sư Pian đã thực sự đạt Niết Bàn.

Là người gốc Campuchia, nhưng ông Pian trải qua phần lớn cuộc đời là một nhà tu hành Phật giáo được kính trọng tại ngôi chùa ở tỉnh Lopburi, miền trung Thái Lan. Sau khi qua đời, thi hài của ông được chuyển về đây.



Nhục thân nhà sư Thái Lan không bị phân hủy sau 2 tháng viên tịch. (Ảnh: Facebook)

Lúc còn sống, nhà sư Luang Phor Pian rất được người dân địa phương tôn trọng. Trước đó, khi vẫn còn tu hành, ông nhìn thấy ở gần chùa thường xảy ra các việc như cướp bóc, bạo lực, ông cảm thấy vô cùng buồn bã cho người dân chịu thiệt hại. Từ đó, ông thường xuyên khuyên răn mọi người, hy vọng mọi người làm việc cần quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, đồng thời cần tăng cường kiểm điểm lại chính mình.

Bức ảnh chụp nhà sư 92 tuổi qua đời sau hơn 2 tháng đã được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông của Thái Lan.

Các nguồn tin cho hay các nhà sư trong chùa đã thay cho ông một chiếc áo choàng mới, sạch sẽ. Các nhà sư và phật tử sẽ tiếp tục lễ cầu nguyện cho đến khi lễ an táng được tổ chức vào 100 ngày mất của nhà sư Pian.



Nhà sư Pian khi còn sống. (Ảnh: Sohu.com)

Tại Thái Lan, năm 2017 cũng có một vị cao tăng khác, thi thể không bị thối rữa sau khi viên tịch. Đó là nhà sư Luang Phor Lui Wat RatChaYoTa, ở chùa Wat Takko, tỉnh Ayutthaya, Thái Lan, viên tịch vào ngày 19/7/2017, thọ 95 tuổi. Ba tháng sau khi ông viên tịch, các tăng lữ trong chùa cử hành lễ tụng kinh 100 ngày sau khi ông mất, khi mở nắp quan tài cũng phát hiện thi thể của ông không bị thối rữa, chỉ bị biến đổi màu sắc thành đen, người khô lại, nét mặt điềm tĩnh an hòa, giống như vẫn đang ngủ. Sau đó nhà chùa đã đặt thi thể ông vào quan tài bằng kính để các tín đồ tới tưởng niệm.

Ngoài ra từ xưa đến nay, người ta cũng ghi nhận được vô số trường hợp tương tự như trên trong Phật giáo tại các quốc gia khác nhau.

Tại sao nhục thân của các nhà sư này lại bất hoại? Cho đến nay, hiện tượng ấy vẫn còn là một ẩn đố không thể giải thích đối với khoa học hiện đại. Tuy nhiên, trong kinh điển Phật giáo có miêu tả về hiện tượng này, tức là cơ thể của các nhà sư có thể đạt được trạng thái “thân kim cương bất hoại” thông qua phương pháp tu luyện thiền định. Đó cũng là khi nhà sư đã giải thoát khỏi bể khổ luân hồi và đến được cõi Niết Bàn. Đây có lẽ là một minh chứng rõ ràng cho điều này.

Hồng Liên (t/h)