Vết thương sâu hoắm lại cứu mạng cây du khỏi đại dịch, bài học hay dành cho con người



Không ai ngờ, cây du có thể sống sót qua trận đại dịch lại nhờ chính vết thương cứa sâu vào bên trong thân của nó. Cũng giống như những tổn thương mà con người phải chịu đựng, sẽ trở thành động lực để vững vàng bước tiếp.


Những vết thương lòng lại khiến cho chúng ta trở nên cứng cỏi, vững chãi. (Ảnh: Pinterest)

Có một chủ nông trại nọ vì muốn tiện cho việc nhốt trâu nên đã thiết kế một vòng thép vòng quanh thân cây du.

Theo thời gian, cây du lớn lên và chiếc vòng sắt kia mỗi lúc một thít chặt vào thân cây, để lại một vết thương sâu hoắm.

Một năm nọ, địa phương đó bỗng dưng bùng phát một dịch bệnh lạ trên thực vật, trong vòng bán kính vài chục cây số, toàn bộ những cây xanh họ du đều đột ngột chết hết. Duy chỉ có cây du mang vết thương sâu trên thân là sống sót.

Tại sao cây du ấy lại may mắn tồn tại? Câu hỏi này đã hấp dẫn các nhà thực vật học tại địa phương. Họ đã tổ chức một nhóm công tác đến tìm hiểu và nghiên cứu về hiện tượng lạ lùng này.

Kết quả nghiên cứu đã khiến nhiều người ngạc nhiên: Chính vết thương trên thân đã giúp cây du sống sót qua dịch bệnh.

Trong quá trình bị vòng sắt siết chặt vào thân cây, cây du đã hấp thụ một lượng sắt nhất định, nhờ đó nó mới có khả năng miễn dịch đặc biệt trước dịch bệnh.

Câu chuyện này hoàn toàn có thật, xảy ra vào những năm 50 của thế kỷ trước tại một nông trại ở Mỹ. Cây du đó hiện tại vẫn đầy sức sống tại bang Michigan.



Những tổn thương là những lời cảnh tỉnh, giúp chúng ta kịp thời thoát ra khỏi mê hoặc. (Ảnh: Pixabay)

Không chỉ có cây cối mà con người cũng hệt như vậy!

Trong cuộc đời, mỗi con người chúng ta có lẽ đều phải trải quả nhiều tổn thương khác nhau nhưng những tổn thương đó rồi sẽ trở thành một thứ vật chất tuyệt vời, giúp cho sinh mệnh của chúng ta trở nên cương nghị, kiên cường, tràn trề nhựa sống và hy vọng.

Đồng thời, những tổn thương đó cũng là những lời cảnh tỉnh, giúp chúng ta kịp thời thoát ra khỏi mê hoặc.

Hãy nhớ rằng không có bất cứ một ai vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời bạn. Mỗi một người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có một nguyên nhân sâu sắc.

Người yêu bạn mang đến cho bạn sự rung động, giúp bạn hiểu thế nào là hi sinh, dâng hiến.

Người bạn không thích dạy cho bạn thế nào là khoan dung, là chấp nhận.

Người không thích bạn giúp bạn biết cách tự nhìn lại và trưởng thành.


Vì thế cho nên nếu từng bị tổn thương, đừng oán trách mà hãy cảm ơn những người mà bạn cho rằng đã làm tổn thương bạn.

Trên hành trình tu hành của cuộc đời, việc chúng ta tiếp nhận tất cả mọi nhân duyên, bất luận là thuận hay nghịch là một môn học bắt buộc.

Hãy để vạn sự tùy duyên, tự tại mà sống giữa cuộc đời.


Tuệ Tâm (s/t)