Nghiệt ngã cảnh giam cầm những động vật ‘sống chỉ để mua vui’ ở Thái Lan



Các vườn thú tại Thái Lan gần đây trở thành đề tài bàn tán thường xuyên về chuyện chăm sóc, đối xử với những con vật bị giam cầm.


Các loài động vật tại đây phải sống trong điều kiện bẩn thỉu, bị nhốt trong những chiếc lồng nhỏ và dơ bẩn.


Chú hổ này bị xiềng xích quanh cổ và rất khó đi lại bên trong chiếc chuồng chật hẹp bằng xi măng.

Chú đười ươi trông buồn thảm khi bị nhốt trong chiếc chuồng hôi hám chật hẹp.

Chú cá sấu nằm dài trong chiếc hồ bé xíu, thậm chí không đủ độ rộng để có thể xoay mình.

Bị xích ở chân nên những chú voi này luôn luôn phải đứng 1 chỗ và rất khó di chuyển.

Sợi dây xích được xiết chặt đến nỗi chỉ cần cố gắng nhấc chân lên là chúng có thể cứa rách da bất cứ lúc nào.

Chú khỉ này thậm chí phải đứng chênh vênh trong chiếc lồng, trong khi cổ bị xích chặt.

Ánh mắt tuyệt vọng sau song sắt của con vật này đã nói lên tất cả.

Chú chuột chũi này bị thương quanh cổ song không được điều trị và vết thương ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Một con đười ươi nắm chặt thanh sắt của lồng nhìn ra ngoài trong vô vọng.

Hổ bị nhốt trong những chiếc lồng quá nhỏ, khiến chúng bị rơi vào cảm giác bồn chồn và bị ngược đãi, sinh ra cảm giác chán nản.

Cuộc sống vui vầy cùng bầy đàn trong tự nhiên giờ là ước mơ xa vời đối với những động vật trong vườn thú này.

Những chiếc chuồng với kim loại cũ và rỉ sét là điều quen thuộc tại vườn thú này.

Những hình ảnh thương tâm này đã được nhiếp ảnh gia Aaron Gekoski ghi lại trong một lần đi tham quan vườn thú tại Thái Lan. Ông cho biết muốn làm 1 bộ phim tài liệu về cuộc sống của các động vật trong vườn thú, từ đó nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã./.


Hồng Anh/VOV.VN