Nuôi mộng đeo mặt nạ Vietlott, cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng






Vũ Quang Thịnh (56 tuổi, nguyên cán bộ ngân hàng BIDV) và quyết định khởi tố. (Ảnh tổng hợp)

Vũ Quang Thịnh (56 tuổi, nguyên cán bộ ngân hàng BIDV) đã chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng tiền quỹ để chơi xổ số Vietlott với mơ ước có ngày sẽ được đeo mặt nạ nhận giải. Do ham trúng giải đặc biệt nên ông Thịnh thường chơi dạng “bao số”, mỗi lần chơi hết hàng chục triệu đến cả trăm triệu đồng.

Theo Dân Trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Tp.Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Thịnh (56 tuổi, nguyên cán bộ ngân hàng BIDV) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tháng 12/2015, Vũ Quang Thịnh là nhân viên Phòng Quản lý rủi ro của ngân hàng BIDV. Do cần tiền, Thịnh đã tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Việt (tên nạn nhân đã được thay đổi), giám đốc một công ty xây dựng.

Thịnh tự giới thiệu có em trai làm Phó ban quản lý dự án xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc – Hà Nội, có thể tác động để công ty của ông Việt được tham gia thi công xây dựng một số hạng mục trong dự án.

Tin lời, ông Việt đã đưa 500 triệu đồng cho Thịnh để lo “chạy” dự án. Thịnh bảo ông Việt chuẩn bị hồ sơ năng lực của công ty rồi sẽ đưa đến nhà em trai đặt vấn đề xin thi công dự án.

Thịnh đưa ông Việt đến khu đô thị Bắc Hà (phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội), dặn ông Việt chờ ở dưới chung cư để Thịnh lên nhà trao đổi trước với em trai. Thực tế, Thịnh vào chung cư, đi lòng vòng một lúc để che mắt ông Việt.

Tháng 10/2016, Thịnh nói ông Việt đưa thêm tổng cộng 350 triệu đồng với lý do Trưởng ban quản lý dự án sắp nghỉ hưu nên cần thêm chi phí. Những lần đưa nhận tiền, Thịnh đều viết giấy biên nhận nên ông Việt càng thêm tin tưởng.

Zing đưa tin, tháng 11/2016, sau nhiều lần ông Việt thúc giục, Thịnh tự soạn thảo văn bản giả mạo có nội dung Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc đồng ý về mặt chủ trương sẽ giao cho Công ty Lũng Lô thi công 2 công trình có mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng. Lúc giao văn bản giả, Thịnh yêu cầu đưa thêm 100 triệu đồng.

Qua tìm hiểu, ông Bảo phát hiện không có chuyện công ty của ông trúng thầu. Tìm gặp Vũ Quang Thịnh đòi lại 950 triệu đồng, vị giám đốc mới biết kẻ lừa đảo nợ nần chồng chất. Trước khi bị khởi tố, bị can mới trả cho ông Bảo 50 triệu đồng.

Vũ Quang Thịnh khai nhận, do sa vào cờ bạc nên dẫn đến nợ nần, Thịnh đã phải bán nhà để trả nợ. Trong lúc túng quẫn, Thịnh đã nghĩ ra kế hoạch “chạy” dự án để lừa ông Việt.

Số tiền 950 triệu đồng lừa đảo của ông Việt, Thịnh khai dùng để chơi xổ số Vietlott. Do ham trúng giải đặc biệt nên Thịnh thường chơi dạng “bao số”, mỗi lần chơi hết hàng chục triệu đến cả trăm triệu đồng.


Tin Mới
12/04/2018