Học trò bị giáo viên đâm xe, bạo hành rồi dâm ô, chửi mắng… Từ bao giờ trường học trở thành nơi đáng sợ đến vậy?



Tưởng chừng như trường học là nơi an toàn và đáng tin cậy nhất để các bậc phụ huynh yên tâm gửi con thì trong thời gian ngắn gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành tinh thần lẫn thể xác các em. Đau lòng hơn, những sự việc này lại do chính những người làm nghề cao quý gây ra.

Liên tiếp gần đây, ngành giáo dục nước ta đã diễn ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, bê bối liên quan đến mối quan hệ giáo viên - học sinh. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, những vụ việc này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến thể xác và tinh thần của học sinh khiến không ít phụ huynh hoang mang, lo sợ vì sự an toàn của con mình khi đến trường.

Liên tiếp các vụ bạo hành học sinh gây hoang mang dư luận trong thời gian ngắn

Tối ngày 19/4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài 1 phút được cho là cắt từ camera giám sát tại một phòng học ở một trường mầm non ở TP Vinh (Nghệ An).

Theo đoạn clip ghi lại, một cô giáo (mặc áo màu cam) ôm cháu bé chạy từ phía ngoài vào lớp học. Sau đó, người phụ nữ này bất ngờ ngồi xuống, dùng chân và tay ghì chặt cháu bé lại. Khi cháu bé cựa quậy, cô này dùng tay đánh liên tiếp vào vùng bụng, mông cháu bé.

Được biết, giáo viên trên được xác định là cô Nguyễn Thanh Hải (SN 1995), là giáo viên dạy múa mới về làm việc tại cơ sở Mầm non ABC. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Vinh chỉ đạo cơ sở này tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên có hành vi đánh trẻ nói trên.

https://cdn-media.saostar.vn/2018/04/20/2643406/mn.mp4

Clip giáo viên mầm non đánh liên tục vào vùng bụng và mông của một em nhỏ.

Cũng trong chiều 19/4, nữ giáo viên Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1979, trú tại Tiểu khu cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) được xác định là người lái xe gây tai nạn khiến 1 học sinh tử vong, 1 học sinh khác bị thương xảy ra tại trường Trường tiểu học Vân Hồ, thuộc bản Bó Nhàng 1.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến em Sồng A Ninh tử vong và em Trần Tuấn Anh bị gãy tay và chân. Hiện em Trần Tuấn Anh đang được điều trị tại bệnh viện. Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc do cô giáo Hương chưa có Giấy phép lái xe, không làm chủ được phương tiện dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Ngày 20/4, cô Hương cùng những có liên quan vẫn đang bị triệu tập lấy lời khai để làm rõ vụ việc.



Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc cô giáo lái xe làm chết 1 học sinh.
Trước đó chưa lâu, người ta vô cùng phẫn nộ về vụ việc cô giáo mầm non chửi mắng học trò “Mày là người hay thú”. Theo đó, ngày 10/4, trên một số phương tiện truyền thông loan truyền clip một giáo viên vừa đánh vào chân vừa chửi một em học sinh “Mày là người hay thú?” trong giờ ngủ trưa tại Trường mầm non 30/4 (phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM). Giáo viên nói trên là cô Trần Thị Bích Ngọc, dạy lớp Lá tại Trường mầm non 30/4.

Theo clip ghi lại, cô giáo này vừa đánh, vừa hỏi cháu bé “Mày là thú hay là người?”, bé mầm non trả lời “người”. Cô giáo này một lần nữa lớn giọng: “người hay thú?”. Khi bé nói “người” thì cô giáo quát: “người sao không biết nghe lời cô, hả”.

Được biết, clip này được ghi nhận vào khoảng thời gian tháng 10/2017 tại lớp Lá 1. Hiện tại, giáo viên này đã bị đình chỉ công tác giảng dạy.


Sự việc xảy ra tại lớp Lá, trường mầm non 30/4.

Kinh hoàng hơn có lẽ là sự việc vào ngày 13/4, thầy giáo N.Đ.L. (44 tuổi, công tác tại Trường Tiểu học An Thượng A) bị phụ huynh tố cáo dâm ô với một số học sinh lớp 3.

Theo đơn của phụ huynh trình báo, khoảng vài ngày trước, thầy L. cho kẹo một số học sinh nữ rồi lợi dụng sờ vào vùng kín và ngực của các cháu. Thậm chí nhiều cháu bé đã bị thầy L. xâm hại từ lâu bởi những lần đến nhà thầy để học thêm. Vì lo lắng thầy cho “đúp” nên không em học sinh nào dám kể với cha mẹ. Đến khi phụ huynh phát hiện, sự việc đã đi quá xa. Hiện tại, thầy L. đang bị cơ quan Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội tạm giam giữ để điều tra về hành vi dâm ô học sinh.


Ngôi trường xảy ra sự việc thầy giáo có hành vi dâm ô với nhiều học sinh tiểu học.
Chửi mắng, bạo hành học sinh vốn dĩ đã là một hành động khó lòng tha thứ, thế nhưng vụ việc em Phạm Phương Anh, học sinh lớp 3A5, Trường tiểu học An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) bị cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Minh Hương phạt “súc miệng” còn khiến dư luận phẫn nộ gấp trăm ngàn lần.

Cụ thể, phát hiện học sinh Phương Anh nói chuyện riêng trong lớp, thay vì hình phạt nào khác thì nữ giáo viên nói trên đã phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng. Hiện giáo viên này đã bị đình chỉ công tác. Tuy nhiên, hành động này của nữ giáo viên được xem là ác độc, thậm chí dã man và quái chiêu chẳng khác nào các kiểu hành hình thời trung cổ.



Hành động của cô Hương bắt học trò uống nước giẻ lau bảng được coi là cực kì độc ác, mất nhân tính.

“Con sâu làm rầu nồi canh, nhưng sao nồi canh bây giờ lại nhiều sâu quá”

Trước những sự việc đau lòng liên tiếp xảy ra, rất nhiều phụ huynh đã tỏ ra hoang mang và lo lắng. Từ bao giờ, một nơi được xem là an toàn tuyệt đối như trường học, những người được xem như cha mẹ thứ hai của các con lại trở nên đáng sợ như vậy?

Phụ huynh Nguyễn Song Giang bức xúc nói: “Đọc tin tức toàn thấy những sự việc xấu xí của ngành giáo dục thôi. Bản thân mình đang nuôi con nhỏ, mà ngày nào cũng thấy báo chí đăng ác mẫu đội lốt bảo mẫu nên lo lắng vô cùng. Ôi lò hành hạ trẻ con sao nhan nhản mọc lên. Những người không có tâm yêu trẻ như con thì đừng làm nghề giữ trẻ. Nên nhớ cha mẹ chúng đã cực khổ kiếm tiền mướn cô nuôi dạy con mình… Cực lực lên án những hành vi bạo hành trẻ”.

“Mệt mỏi, bức xúc, đau lòng… Thời gian này toàn vụ việc liên quan đến giáo dục, đưa con em đến trường mà hoang mang không tả xiết. Giáo viên gây hậu quả nhưng nỗi đau, thiệt thòi là các bậc phụ huynh và học sinh gánh chịu, như thế bất công lắm. Từ bao giờ trường học trở thành nơi đáng sợ đến vậy?”, Phụ huynh Nguyễn Duyên chia sẻ

Cũng là một nhà giáo, chị Thanh Ngọc lên tiếng: “Mình cũng là giáo viên mà đọc mấy tin này riết thấy bực, nào là cô giáo đến lớp mấy tháng không giảng bài, phụ huynh bắt cô giáo quỳ, đánh cô giáo, rồi đến cô giáo bắt học sinh súc nước giẻ lau…Tất cả đều do ứng xử của giáo viên mà ra cả. Giáo viên thì chỉ lo kiến nghị giải quyết chế độ mà không lo tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nhà giáo…”.

Con sâu làm rầu nồi canh, nhưng sao nồi canh bây giờ lại nhiều sâu quá. Học sư phạm quan trọng nhất là cái tâm, nếu thật sự muốn trở thành giáo viên, hãy nuôi dưỡng lòng vị tha của mình. Thật đáng buồn, thực trạng hiện nay có nhiều sinh viên vào sư phạm vì cảm thấy mình không đủ khả năng thi vào các trường khác, hoặc có cha mẹ làm trong ngành sư phạm làm bệ đỡ, chứ thực tâm không muốn làm giáo viên. Tình trạng này kéo dài sẽ còn nhiều sản phẩm lỗi”, Phụ huynh Nhật Tài bày tỏ.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)