Giám đốc công an Đà Nẵng có biệt thự bằng ‘lương cán bộ 277 năm’



Đại tá CS Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng sở hữu một căn biệt thự bên trong làng châu Âu, bởi được thiết kế đồng bộ theo phong cách châu Âu, gồm 245 nhà phố liền kề 100 m2 và 175 biệt thự diện tích từ 250 m2 - 1.300 m2 trong khuôn viên 23,7 ha, vì vậy theo lời Tiến Sĩ Nguyễn Hoàng Chương: “Xây nhà cửa tử tế thì không có gì phải xấu hổ. Nhưng với cán bộ, lương khoảng 30 triệu đồng ($1,315)/tháng, nhẩm tính cũng phải mất 277 năm mới có được 100 tỷ đồng (hơn $4.39 triệu). Vậy lấy tiền đâu xây biệt phủ hàng trăm tỷ đồng?”



Căn biệt thự triệu đô của Đại Tá Lê Văn Tam, giám đốc Công An Đà Nẵng. (Hình: Facebook Dương Hằng Nga)

Ông Chương được ghi nhận có lập luận: “Người bình thường, tốt nghiệp đại học, đi làm viên chức, công chức cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ là 38 năm. Ngần ấy, chỉ với lương thì không thể có 100 tỷ đồng mà xây biệt phủ. Nghịch lý đó, dấy lên những đồn đoán, nghi ngại, bức xúc, mỉa mai của người dân. Khoảng cách (cuộc sống, sự hưởng thụ, …) giữa công bộc của dân với người dân tăng lên, đồng nghĩa, niềm tin bị giảm sút đi nhiều.”

Trong khi đó, theo “Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân (CSVN) và sĩ quan công an nhân dân (CSVN) trên trang “thukyluat.vn”, người có cấp bậc đại tá như ông Lê Văn Tam thì mức lương từ ngày 1 Tháng Bảy, 2018 là 11,676,000 đồng ($512)/tháng.



Cổng vào khu biệt thự Euro Village Đà Nẵng. (Hình: Báo Người Lao Động)

Một số blogger cho rằng con số nêu trên chỉ là “lương cứng,” trên thực tế, ông Tam có thể lãnh thêm một số “phụ cấp trách nhiệm,” nhưng tổng thu nhập cũng “chỉ quanh mức 20 triệu đồng ($877/tháng).”

Phóng viên Đào Tuấn của báo Lao Động bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Với mức lương ấy, nhà xã hội 700 triệu đồng ($30,695) miễn thuế tài sản cũng đừng có mơ chứ đừng nói biệt thự trăm tỷ. Đại tá lên thớt dư luận rồi, và các nhà văn có lẽ đang nín thở chờ một lời giải thích mới. Nướng bánh mì thuê là một ví dụ?”

Mấy ngày trước, truyền thông Việt Nam ghi nhận ông Tam bác tin ông đang ở căn biệt thự trên 100 tỷ đồng tại Làng Châu Âu Đà Nẵng (Euro Village Đà Nẵng) và do ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”) biếu tặng.

Ngày 20 Tháng Tư, xác nhận với báo SGGP, ông Tam cho biết “hình ảnh ngôi nhà mà đăng trên Facebook cá nhân của một nữ nhà báo đúng là nhà của mình,” nhưng ông Tam “phủ nhận ngôi nhà của mình liên quan đến ông Vũ ‘Nhôm.’”


Đại tá Lê Văn Tam, giám đốc Công An Đà Nẵng. (Hình: Tri Thức Trẻ)

Không có báo nào ghi nhận được lời giải thích của ông Tam về nguồn tiền mua căn biệt thự tọa lạc ở một trong những vị trí “đắc địa” nhất của Đà Nẵng.

Từ vụ “biệt phủ” của ông Tam, mạng xã hội suy đoán rằng chỉ mới lon đại tá mà tài sản đã như thế thì với các tướng công an còn kinh khủng đến mức nào.

Hồi Tháng Giêng, 2018, truyền thông Việt Nam từng có bài về tướng công an Hữu Ước xây dựng một khu “văn hóa tâm linh” trên mảnh đất rộng 1.5 hécta tại Sóc Sơn.

Báo Tri Thức Trẻ hồi Tháng Mười, 2017, đăng một bài dài về cuộc đời ông Ước, trong đó ông tiết lộ về nguồn tiền xây khu “văn hóa tâm linh” tại Sóc Sơn: “Tôi kêu gọi những người bạn là doanh nghiệp lớn như anh Vượng Vingroup, anh Tuyển Tuần Châu, anh Kiểm golf Long Thành, anh Lợi võng Duy Lợi. Họ biết tôi từ thời còn là tổng biên tập và thử thách tôi nhiều rồi. Họ hiểu tôi xin tài trợ 20 tỷ đồng (hơn $880.537) làm từ thiện thì sẽ dùng trọn vẹn số tiền đó làm từ thiện. Nên giờ khi tôi về hưu, tôi đề nghị thì họ vẫn sẵn sàng, vì họ hiểu tôi sẽ dùng những đồng tiền đó một cách ý nghĩa chứ không mưu cầu cá nhân.” (T.K.)