Chú Hạc Trắng năm nào cũng bay 14.000km về gặp "vợ" suốt 16 năm



Một con hạc trắng đực đã bay hàng nghìn cây số mỗi năm để đến thăm “cò vợ” bị khuyết tật ở Croatia, NDTV đưa tin.

Hai con hạc trắng tên Klepetan và Malena đang trở nên nổi tiếng vì câu chuyện tình yêu “đẹp như cổ tích” của chúng, theo NDTV.

Cuối tháng 3 vừa qua, chú hạc trắng Klepetan đã quay trở lại ngôi làng nhỏ Brodski Varos, miền đông Croatia, để thăm “vợ” Malena sau khi đi trú đông ở nam Phi. Đây là năm thứ 16 liên tiếp Klepetan làm như vậy.

Trước đó, ông Stjepan Vokic, 71 tuổi, đã nhận nuôi Malena vào năm 1993 khi phát hiện Malena gần một cái ao, bị thương do thợ săn. Do bị thương, Malena không thể bay và vào mùa đông, nó không thể di cư về miền đất ấm hơn.

Vì thế, Vokic nuôi Malena trong nhà kho với hệ thống sưởi ấm. Đến mùa xuân, Vokic cho Melana sống trên mái nhà.



Hai vợ chồng hạc trắng tên Klepetan và Malena

Klepetan và Malena đã kết đôi và có 62 con với nhau. Chúng đang chuẩn bị có thêm “em bé”, theo NDTV.

Klepetan chịu trách nhiệm dạy hạc trắng con bay trước khi cùng các con di cư đến nam Phi vào đầu tháng 8 trong khi Malena ở lại cùng Vokic.

Vokic nói về Malena: "Tôi đưa nó đi bắt cá vì tôi không thể đưa nó tới châu Phi. Chúng tôi thậm chí xem TV cùng nhau”.

"Nếu lúc đó, tôi để lại nó trong ao, cáo đã ăn nó. Nhưng tôi đã thay đổi số mệnh của Malena nên giờ tôi chịu trách nhiệm về cuộc sống của nó".



Klepetan và Malena đã kết đôi và có 62 con với nhau


Klepetan được các nhà khoa học gắn vòng theo dõi. Điểm di cư cuối cùng của nó là gần Cape Town, châu Phi, cách xa nơi ở của Melenia khoảng 14.500 km. Klepetan mất khoảng một tháng để bay quãng đường xa như vậy.

Croatia hiện có khoảng 1.500 hạc trắng. Một ngôi làng khác tên Cigoc ở trung tâm Croatia được tuyên bố ngôi làng hạc trắng đầu tiên của châu Âu vào năm 1994. Hơn 210 con hạc trắng sống ở đây, trên các mái nhà và cột đèn, nhiều hơn cả dân số làng.


Trà My - NDTV